Cuộc sống là một chuỗi những khám phá không ngừng, và cuốn sách "Cuộc Đời của Pi" của Yann Martel mở ra một thế giới phi thường, nơi lòng can đảm và niềm tin chiến thắng mọi thử thách. Trong từng trang sách, ta không chỉ đọc; ta cảm nhận cuộc sống của Pi Patel, một cậu bé với tâm hồn phiêu lưu và khao khát sống sót mãnh liệt.
"Cuộc Đời Của Pi" là hành trình của sự kiên cường, tấm lòng đầy đức tin và những lời cầu nguyện trở thành hỏa lực giữ lửa cho tinh thần. Nó không chỉ là câu chuyện về sự sinh tồn mà còn là chuyến đi của tâm hồn qua những dải sóng ngổn ngang của Thái Bình Dương. Và Martel là người thủy thủ đắc lực, ghi lại mỗi cung bậc cảm xúc, từ khát vọng sống đến những phút giây tuyệt vọng sâu thẳm.
Sau bi kịch đắm tàu, chúng ta thấy Pi, một cậu bé 16 tuổi, trên chiếc xuồng cứu nạn giữa biển khơi, cùng với những người bạn không ngờ tới: một con ngựa vằn bị thương, một con linh cẩu gai góc, một con đười ươi say sóng và không thể không nhắc đến, một con hổ Bengal đầy uy lực. 227 ngày trôi dạt, từ niềm hy vọng đến sự tuyệt vọng, từ tiếng cười cho đến nỗi sợ, tất cả đều được Martel chắp bút nên một câu chuyện vừa hài hước, vừa kinh khủng, vừa hoang tưởng và cũng vô cùng thực tế.
Yann Martel không chỉ viết một cuốn tiểu thuyết - ông đã viết nên một tác phẩm điêu khắc trong tâm hồn độc giả, một tác phẩm mà sự phong phú của trí tưởng tượng và sự sâu rộng của kiến thức đan xen để tạo nên một hành trình đáng nhớ. Nó đã xứng đáng nhận được sự ghi nhận to lớn thông qua Giải Man Booker năm 2002 và các giải thưởng văn học danh giá khác.
"Cuộc đời của Pi" không chỉ là một cuốn sách; đó là một chuyến phiêu lưu mà ở đó, ma thuật và hiện thực cùng tồn tại, tạo nên một ngụ ngôn về lòng tin và sức mạnh của tâm hồn con người. Đây chính là cuốn sách để lại dấu ấn không chỉ cho thế kỷ mà còn cho cả những thế hệ tương lai. Như Irish Time và The Nation đã ghi nhận: một tác phẩm kinh điển của đức tin, sức mạnh và sự sống.
Tác giả: Yann Martel
Dịch giả: Trịnh Lữ
Nhà xuất bản: Văn học
Nhà phát hành: Nhã Nam
Số trang: 447
Phát hành: 03-2014
Giá bìa: 110.000đ
Mua sách online giá rẻ 'Cuộc đời của Pi' tại Nhà sách trực tuyến Pibook.vn tiết kiệm từ 30% giá bìa
Trong trang sách của “Cuộc Đời của Pi", chúng ta không chỉ tìm thấy một câu chuyện phiêu lưu mà còn là một thế giới nơi đức tin và hy vọng chiến thắng mọi cảm xúc tuyệt vọng. Blog sách hay của Nhà sách trực tuyến Pibook.vn gửi tới bạn đọc tổng hợp một vài review cuốn sách này của một số độc giả chia sẻ cảm nhận sau khi đọc sách, mời bạn xem chi tiết các review sách bên dưới!
Tôn Giáo hiện nay chúng ta biết quá hoàn hảo và đẹp đẽ. Các vị Chúa tạo ra thế giới này, những điều tốt đẹp đều dành cho các ngài. Vậy còn phần xấu xa thì sao, chẳng phải các ngài tạo ra toàn bộ thế giới này sao?
Cuộc đời của Pi - ý nghĩa thực sự của đức tin và hành trình tìm đến Nguồn Sống.
Lúc đầu mình không định đọc cuốn sách này. Bởi mình hay nghi ngờ các giải thưởng văn học, nhất là danh sách các cuốn best seller. Không phải vì chúng tệ mà vì mình sợ mình không hiểu!
Cuốn sách làm mình suy nghĩ hoài về cái kết. Pi có một chuyến hải hành mấy trăm ngày trên đại dương. Trên thuyền có Pi và mấy con vật của vườn thú. Một cuộc đấu tranh sinh tồn diễn ra trên thuyền. Có con chết, có con còn sống sót, nhưng cuối cùng chỉ còn hai con, một người một hổ và sự lung lai của đức tin. Đức Chúa, ngài đang ở đâu? Sau hơn 7 tháng trên biển, Pi gặp đất liền và được cứu.Pi đã thuật lại câu chuyện của mình, nhưng chẳng ai tin. Vậy là em lại kể một câu chuyện khác không có thú vật.
Trong phiên bản này, mỗi con vật được đổi thành một con người. Câu chuyện này tàn bạo quá và trần trụi quá.
Thế đâu là chuyện con người muốn tin và đâu là câu chuyện người ta thích nghe?
Vậy là Họ chọn phiên bản 1, hoang đường đấy, nhưng mà còn có Chúa. Cũng như tác giả Yann Martel, trong một vài phỏng vấn, đã nói: “Cuộc đời là một câu chuyện… Bạn có thể chọn câu chuyện của mình… Và câu chuyện có Chúa là câu chuyện hay hơn”.
Mình rất thích phần nói về tôn giáo trong truyện, tuy nhiên đa số mọi người lại cho rằng phần này là thừa thải và khá lê thê. Thượng đế không ở đâu xa mà ở ngay trong tim ta, chỉ cần có đức tin đâu đâu cũng có Ngài.
Khép lại quyển sách, mình vẫn phân vân mãi cái kết nào là thật? 1 hay 2. Hay cả 2 kết quả đều từ tưởng tượng của Pi mà ra. Có Chúa mới biết!
Cuộc đời của Pi là cuốn sách phiêu lưu mà tớ tâm đắc nhất từ trước tới giờ!
Lúc đầu, khi cầm cuốn sách này trên tay và đọc những lời nhận xét ở bìa sau, tớ đã cảm thấy có chút hoang mang, vì có khá nhiều cuốn sách mà được quá nhiều lời khen ngợi “trên trời”, thì khi đọc, tớ lại chẳng thể cảm nhận nổi cái hay của nó.
Nhưng cuối cùng, thì cuốn sách này thực sự đã dẫn tớ đi vào một chuyến phiêu lưu đầy ấn tượng.
“Cuộc đời của Pi” kể về hành trình tìm lại sự sống của Piscine Molitor Patel - Pi khi cậu lênh đênh trên biển cả bao la sau một vụ đắm tàu. Cơ mà Pi không cô độc, trên chiếc xuồng cứu hộ, còn có một con hổ Bengal nặng tới 470 pound, cùng nhiều con vật hoang dã khác.
Nếu như các mọt trông chờ vào những tình tiết bất ngờ và gay cấn hay cú lội ngược dòng ngoạn mục của nhân vật chính, thì sẽ thất vọng rất rất nhiều đó. Được viết theo ngôi kể thứ nhất, nên toàn bộ câu chuyện chủ yếu tập trung vào nội tâm của Pi. Và đó chính là điều khiến tớ hiểu tại sao Yann Martel lại được mệnh danh là “nhà văn lớn nhất thuộc thế hệ sinh ra những năm 1960”. Yann Martel khắc hoạ Pi rất chân thật, thật đến mâu thuẫn. Pi tin vào Thượng đế, “một điểm sáng ngời trong lòng tôi”, nhưng chính Pi, trong những khoảnh khắc tuyệt vọng tột cùng, Pi cũng phải tự hỏi rằng ngài đang ở đâu, khi mà “dải đất mênh mông của Thượng đế đang giết dần giết mòn chính tôi. Và lỗ nhĩ của Thượng đế dường như không hề lắng nghe tôi”. Một con người lạc lõng giữa biển khơi, thì dù có mạnh mẽ thế nào cũng không thể tránh khỏi những phút giây mệt mỏi muốn buông xuôi. Pi cũng từng như vậy, nhưng điều quan trọng hơn, Pi đã có nghị lực để tiếp tục chống chọi, tiếp tục cùng chú hổ Bengal giành giật sự sống quý giá.
Cách mà ông truyền tải những quan niệm, suy nghĩ của mình qua nhân vật cực kỳ sâu sắc và tỉ mỉ. Đặc biệt về những tôn giáo, ở phần đầu câu chuyện, khi cả gia đình Pi vẫn yên ổn, thì đây chính là lúc tớ cảm thấy ngưỡng mộ lối viết của tác giả nhất. Những hiểu biết về các tôn giáo mà Pi tiếp nhận khiến ngay cả tớ - một đứa trước giờ vốn không quan tâm lắm tới thế giới tâm linh cũng cảm thấy bị cuốn hút vào từng câu văn.
Trong 227 ngày sống trên chiếc xuồng ngoài biển khơi bao la, những khó khăn nối tiếp nhau như một lẽ hiển nhiên. Chú hổ Bengal luôn là một nỗi lo lắng và kích động thường trực đối với Pi. Nhưng chính vì chú hổ ấy, mà Pi đã được tiếp thêm niềm hy vọng vào sự sống, khiến sự cô đơn giữa vũ trụ giảm bớt phần nào.
Cuộc đời của Pi là cuốn sách do Yann Martel viết lên dựa trên câu chuyện của chính nhân vật Pi. Và điều này cũng khiến người đọc có thể đoán ngay ra cái kết, bởi tác giả có một đoạn trò chuyện với Pi ngay ở phần mở đầu của cuốn sách. Thế nhưng, sự “spoil” ấy không hề làm giảm tâm lý phấn khích của người đọc trong cả một chuyến hành trình dài.
Và cho đến cuối cuốn sách, thì tớ đã nhận ra cuốn sách thật sự là một “hắc ảo thuật song hành cùng hiện thực, một ngụ ngôn tinh tế và công phu về đức tin dưới nhiều tầng lớp”, những lời khen quả là không sai mà!
Tớ chỉ có một câu để dành cho các mọt thôi:
Phải-thử-một-lần đọc cuốn Cuộc đời của Pi nha!
Cảm ơn vì đã dành thời gian để đọc bài review này của tớ nhé!
Cuộc Đời Của Pi - Yann Martel
Đánh giá cá nhân: 4,75/5
Tớ đã xem bộ phim chuyển thể từ quyển sách này vào năm 10 tuổi, có thể nói bộ phim ấy đã khắc sâu trong tớ một ấn tượng về một cậu bé đang lạc trôi giữa biển cùng với một con hổ Bengal, quả là một trường hợp hiếm có... .
Yann Martel quả là bậc thầy của trí tưởng tượng, ông đã kể lại một câu chuyện tưởng chừng như vô lý nhưng lại rất hợp lý với các chi tiết huyễn hoặc cùng với những chất liệu hiện thực. .
Sách kể về cuộc đời của một cậu bé tên là Piscine Molitor Patel, con trai của một chủ vườn thú. Cậu có một đời sống tâm linh vô cùng phong phú và có đôi chút lạ lùng so với người khác. Trong một thời gian ngắn, cậu đã gia nhập vào ba trường phái tôn giáo khác nhau để thoả mãn được mong ước được yêu thương Thượng Đế hơn của mình. Những tưởng mong ước ấy sẽ mãi được tiếp tục nhưng không, vào giữa thập kỉ 1970, Ấn Độ lâm vào thời kì khó khăn, cậu cùng với gia đình buộc phải di cư sang Canada. Chính cuộc di cư ấy đã khiến cho cuộc đời của cậu đảo lộn hoàn toàn. .
Ngoài việc đề cập đến câu chuyện thám hiểm đầy khốn khổ của Pi, Yann Martel còn cho ta thấy được vai trò của tôn giáo, của trí tưởng tượng trong lúc cận tử. Không phải tự nhiên mà Pi có thể dễ dàng chống chọi trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên, có thể dễ dàng đấu tranh tư tưởng với vị thần chết đang nằm cùng xuồng với cậu, tất cả đều là nhờ trí tưởng tượng đầy sáng tạo, đầy lạ lùng của Pi, nhờ vào sự tin tưởng Thượng Đế sẽ ở bên cậu và phù hộ cho cậu... .
Phần cuối đề cập đến cuộc hội thoại giữa Pi và hai nhân viên thuộc Bộ Giao thông Vận tải. Cậu kể lại cuộc hành trình lênh đênh trên biển của mình với một con hổ, nhưng mặt khác cũng kể thêm một câu chuyện khác với các chi tiết ẩn dụ làm tớ há hốc mồm. .
Tóm lại thì quyển này hay, dịch ổn ngoại trừ vài đoạn hơi tối nghĩa và đọc khó hiểu (trừ 0,25 chỗ này .-.), bìa đẹp. Khuyến khích mọi người nên đọc để chiêm ngưỡng được cái trí tưởng tượng của Yann Martel nha. .
Cuộc đời của Pi (Life of Pi)- cuốn sách của nhà văn người Canada Yann Martel, kể về cuộc hành trình tìm cách để sống sót của cậu bé Pi giữa Thái Bình Dương bao la sau tai nạn đóng tàu đã giết chết cả gia đình cậu trên chiếc thuyền cứu hộ cùng với “người bạn đồng hành” là một con hổ Bengal. (Hoặc ít nhất đó là những gì Pi kể).
Sau thảm họa đắm tàu, tất cả những gì còn lại là một con đười ươi (orang-utah) , một con ngựa vằn,một con linh cẩu, Richard Parker- một con hổ Bengal và một cậu bé 16 tuổi vừa mất đi tất cả mọi thứ quý giá nhất trên đời, sợ hãi, lo lắng và buồn bã. Khi các con vật còn lại tự tiêu diệt lẫn nhau, chỉ còn lại Pi và RP đối diện trực tiếp và cùng nhau tìm đường thoát khỏi đại dương bao la. Đại dương bao trùm không gian, chiếm trọn tầm nhìn cho ta thấy được sự bất lực, khắc nghiệt, sự đày ải mà Pi phải gánh chịu, cộng thêm người bạn đồng hành sẵn sàng ăn sống cậu bất cứ lúc nào thì việc sống sót gần như là bất khả thi chứ chưa nói trở về được đất liền. Nhưng với ý chí kiên cường, lòng dũng cảm, trí thông minh, cậu đã đạt được mục đích của mình.
Đó cũng là tất cả những gì mình đã suy nghĩ về cuốn sách sau khi đọc xong phần thứ 2- một cuộc hành trình sống sót diệu kì, đầy phiêu lưu và lôi cuốn! (Dẫu vẫn biết có cả những ý nghĩa về tôn giáo và đức tin nhưng tự nhận thấy bản thân còn yếu kém, chưa thấu hết được những chi tiết này). Nhưng sau khi gấp cuốn sách lại, góc nhìn của mình đã hoàn toàn bị thay đổi và tự đặt ra cho bản thân câu hỏi đâu mới là câu chuyện thực sự. Ở câu chuyện thứ 2 mà Pi kể, những con vật giờ đã được đổi thành con người, tàn bạo và trần trụi hơn, mình nhận ra rằng không hề có bất kì con hổ nào cả, RP thực chất là hiện thân cho cái ác, phần hoang dã bên trong Pi. Quá nhiều điểm tương đồng, khi con linh cẩu giết chết ngựa vằn và đười ươi, RP vẫn chưa xuất hiện, cũng giống như lúc tên đầu bếp giết người thủy thủ và mẹ Pi, cậu bé không phản kháng nhưng rồi dần dần, cái ác cũng như bản năng sinh tồn bên trong Pi trỗi dậy khi cậu bắt buộc phải duy trì mạng sống của chính mình, Pi và RP giờ đã trở thành 2 cá thể riêng biệt. Cậu giết chết người đầu bếp. Trong suốt hành trình, thực chất đó là cuộc đối đầu giữa Pi và chính cái ác bên trong bản thân cậu. Rốt cuộc, dù sự thật có là thế nào, cậu vẫn chọn tin vào câu chuyện đầu tiên, đó như là một nguồn động lực để giúp cậu tiếp tục sống phần đời còn lại, cậu chọn tin vào những điều tốt đẹp để không bị chìm sâu xuống đáy của tội lỗi.
Xem thêm bài viết:
Tổng hợp: Minh Ngọc