Review sách Kẻ nhắc tuồng - Donato Carrisi


Review Sách | 18/01/2024 23:01| Minh Ngọc

Lượt xem: 453

‘Kẻ nhắc tuồng’ – Bức màn Mila Vasquez và bản giao hưởng ám ảnh

Nhập màn với lời đề tựa đầy ma mị, "Kẻ Nhắc Tuồng" của Donato Carrisi mở ra các trang sách như một lời mời gọi không thể chối từ đối với những tâm hồn đam mê khám phá sâu sắc thế giới của tiểu thuyết tâm lý tội phạm. Carrisi không chỉ viết nên một câu chuyện, mà ông tạo dựng nên một vũ trụ đen tối nơi mỗi nhân vật đều mang trong mình một phần của bức tranh lớn — một bức tranh đầy rẫy bí ẩn và kinh hoàng.

Cuốn sách mở đầu bằng một bức thư mật đầy bí ẩn, "Một bức thư mật gửi từ Trại giam tới Văn phòng Chánh biện lý J.B. Marin đề cập đến trường hợp khẩn cấp về một phạm nhân kì lạ mang số tù RK-357/9," dẫn dắt người đọc vào một cuộc điều tra đầy rẫy những oan nghiệt và tàn nhẫn. Năm bé gái mất tích, sáu cánh tay trái của nạn nhân được tìm thấy, mỗi chi tiết như một mảnh ghép của bức tranh bí ẩn mà Mila Vasquez, nữ chuyên gia về các vụ mất tích, sẽ phải cùng nhóm điều tra giải mã.

Tuy nhiên, đằng sau những dữ liệu và manh mối, là "vở tuồng" do chính kẻ nhắc tuồng dàn dựng — một tâm trí ma quái, "thì thầm lời thoại cho vở bi kịch chết chóc," và kiểm soát mọi cử động của đội điều tra. Cuộc săn lùng không chỉ là một trò chơi mèo vờn chuột, mà còn là một cuộc đấu trí căng thẳng, nơi mỗi quyết định có thể tiết lộ hoặc che giấu một phần của sự thật.

Khi Mila Vasquez bước vào cuộc điều tra, không chỉ là việc tiếp tục theo đuổi sự thật đã đủ phức tạp, mà còn là hành trình đối mặt với những cảm xúc đã bị "đánh thức" trong chính bản thân cô. Giữa những dòng chảy tâm lý phức tạp, người đọc sẽ thấy, "Câu chuyện được kể chủ yếu qua cái nhìn của nhân vật chính Mila," nhưng cũng sẽ được chiêm nghiệm sâu sắc về bản chất con người qua từng nhân vật.

Review sách Kẻ nhắc tuồng

Donato Carrisi đã tạo nên một mê cung tâm lý với những lối rẽ đầy bất ngờ và những cái bẫy tinh tế, nơi mỗi bước tiến đều mở ra một góc tối của linh hồn.

Xem thêm: Những tác phẩm hay nhất của Donato Carrisi

Thông tin sách:

Tác giả: Donato Carrisi
Dịch giả: Hoàng Anh
Nhà xuất bản: Phụ nữ Việt Nam
Số trang: 516
Phát hành: 2022 (Tái bản)
Giá bìa: 155.000đ

Mua tiểu thuyết trinh thám giá rẻ 'Kẻ nhắc tuồng' tại Nhà sách online Pibook.vn giảm từ 30% giá bìa

Review sách Kẻ nhắc tuồng

Trong thế giới văn chương tội phạm, ít có tác phẩm nào khiến người đọc giật mình tự hỏi về bản chất của cái ác và sự thật đằng sau mỗi bóng tối như "Kẻ Nhắc Tuồng" của Donato Carrisi. Blog sách hay của Nhà sách trực tuyến Pibook.vn gửi tới bạn đọc tổng hợp một vài chia sẻ cảm nhận của độc giả sau khi đọc tác phẩm này, mời bạn xem các review sách bên dưới!

Review sách của ClownCat

Kẻ Nhắc Tuồng _ Donato Carrisi

Đánh giá cá nhân: 4.5/5

Năm bé gái được cho là đã mất tích. Cảnh sát đã tìm được một cái hố bốc mùi nhờ thính giác của một chú chó tại vùng phụ cận W. những bất ngờ chính là … thay vì con số 5, thì 6 cánh tay trái đã được trôn tại cái hố đen đó. Có nghĩa là trong những cái tên đã được xác định: Debby, Anneke, Sabine, Melissa và Caroline, vẫn còn một bé gái chưa được xác minh, và thậm chí, không có một trình báo mất tích về bé gái số 6 từ gia đình của em.

Review sách Kẻ nhắc tuồng của ClownCat

Nhóm điều tra phụ trách vụ án đã phải nhờ tới Mila Vasquez, nữ cảnh sát chuyên điều tra các vụ mất tích, với một quá khứ không thể quên và là người đến từ bóng tối, nơi mà thỉnh thoảng cô phải quay lại.

Số phận của bé gái thứ sáu sẽ ra sao khi hung thủ luôn tỏ ra rất không ngoan, luôn đi trước nhóm điều tra một bước, và cũng tại đây, Mila đã phải đón nhận và chứng kiến một “tấn tuồng” dành riêng cho mình.

“Kẻ Nhắc Tuồng”- một tiêu đề hết sức thu hút, bởi người nhắc tuồng thường đứng sau cánh gà, công việc của họ rất lặng lẽ, khán giả chẳng ai biết tới họ nhưng nếu thiếu người nhắc tuồng thì nghệ sĩ biểu diễn sẽ chật vật và lao đao nếu như quên mất tuồng. Để làm được nghề nhắc tuồng, họ phải là những người khéo léo không được để cho bất kỳ ai khác nghe thấy giọng của mình, trừ những diễn viên đang biểu diễn trên sân khấu, hay nói cách khác, người nhắc tuồng giống như thì thầm tài tai họ, chỉ mình họ có thể nghe thấy. Và tác phẩm của Donato Carrisi với tên gốc nguyên bản là “Il Suggeritore” đã được dịch giả Hoàng Anh dịch theo một cách tinh tế lại thành “Kẻ Nhắc Tuồng”.

Ý nghĩa nhan đề dường như đã nói luôn hộ nội dung của cuốn truyện, nhưng không vì thế mà câu chuyện vơi đi phần nào sự hấp dẫn của nó. “Kẻ Nhắc Tuồng” thực sự là một cuốn trinh thám quá hay, cốt truyện tuyệt vời đi cùng hàng loạt kiếm thức về tâm lý học cho thấy bất kỳ ai trong chúng ta đều không hoàn toàn vô hại, phần “con” trong mỗi người có thể thức dậy bất cứ lúc nào khi có một kẻ gọi chúng. Là một tác giả tốt nghiệp ngành Luật và Tội Phạm Học nên cách viết cũng như cách xây dựng nội dung truyện của Donato Carrisi rất gãy gọn và đầy sự thuyết phục, ngoài ra anh còn đưa vào tác phẩm của mình những kiến thức về tội phạm học, các giám định tâm thần, các biện pháp pháp y bằng công nghệ hiện đại rất thú vị. Donato Carrisi đã xây dựng nên các tuyến nhân vật không một ai hoàn hảo, bất kỳ ai trong số họ cũng đều ẩn chứa bí mật riêng “Có những người ta tưởng đã hiểu cặn kẽ, nhưng thật ra chẳng biết gì về họ…” “Kẻ Nhắc Tuồng” còn đề cập đến vấn đề của xã hội, những trách nhiệm của xã hội, khi mà sự thờ ơ, vô cảm bao trùm khắp nơi. Những ông bố bà mẹ chỉ quan tâm tới mỗi con cái mình để mặc cho những đứa trẻ khác bị bắt cóc ngay bên cạnh mà không hay, những kẻ vì khao khát quyền lực và ham muốn mà giết chính đồng loại mình, những đứa trẻ sẽ chết không phải vì một tên sát nhân hàng loạt ẩn danh, mà bởi sự vị kỷ và tội lỗi của những người khác. “Cái ác luôn có thể được chứng tỏ. Còn điều thiện thì không bao giờ. Bởi cái ác để lại dấu vết trên những gì nó đi qua. Còn điều thiện, ta chỉ có thể chứng kiến thôi”, một câu nói chứa đầy sự ám ảnh.

Vốn dĩ từ trước đến nay vẫn luôn thích trinh thám Châu Á hơn trinh thám Châu Âu, nhưng những quyển trinh thám gần đây mình được đọc đã làm thay đổi cái lối nghĩ ấy. Một quyển trinh thám, đối với sở thích cá nhân, hay hay không, không nằm ở “quốc tịch” của nó, mà nằm trong chính bản thân cuốn truyện đấy. Ngay cả tác giả, cũng không thể “bảo chứng” cho các tác phẩm của mình.

Review sách của Mni Ngọc

Kẻ Nhắc Tuồng - Donato Carrisi

Trong lịch sử ngành tội phạm, ghi nhận những trường hợp giết người mà tay không dính máu. Nói dễ hiểu hơn, là những kẻ đó xâm nhập vào chỗ yếu đuối nhất trong tâm trí hung thủ và điều khiển hắn gietngười. Những kẻ đó được gọi bằng cái tên Kẻ Nhắc Tuồng.

Review sách Kẻ nhắc tuồng của Mni Ngoc

Kẻ nhắc tuồng, là kẻ đứng phía bên cánh gà, làm công việc nhắc kịch bản, tuy không được khán giả biết đến, nhưng lại giữ vai trò trọng yếu trong vở kịch. Trong tác phẩm này, kẻ nhắc tuồng cũng vẫn đứng bên lề, thao túng tấn tuồng.

Năm bé gái bị bắt cóc trong vòng một tuần. Sau đó là mười bảy ngày không có tin tức. Cho đến ngày 5 tháng 2, tại một địa điểm trong vùng phụ cận W. Năm cánh tay chôn dưới đất của năm nạn nhân, cùng với cánh tay thứ sáu, được tìm thấy cách đó không xa, đã mở đầu cho cuộc đấu trí căng não.

Giáo sư Galiva cùng 3 cảnh sát thành lập đội điều tra vụ án. Mila, một nữ cảnh sát chuyên giải cứu trẻ mất tích đã được điều đến, để tham gia vào đội.

Xác của cô bé đầu tiên - Debby được phát hiện trong cốp xe của một kẻ audâm.

Tiếp đó, bốn cái xác ở bốn địa điểm khác nhau. Mỗi địa điểm tìm thấy xác của một bé gái, đều chỉ điểm tới một tội ác man dợ, đáng ghê tởm.

Cũng như nhiều tác phẩm trinh thám khác, từ mấy trang đầu mình đã cố gắng chắp ghép các manh mối để phán đoán hung thủ. Nhưng càng về sau, càng thấy tuyệt vọng. Có lẽ, ngoài tác giả, chẳng ai biết được hung thủ là kẻ nào???

Trong bộ phim Vượt ngục, phân đoạn 8 phạm nhân chạy trốn khỏi Fox River. Khi đuổi theo dấu vết của họ, một sĩ quan cảnh sát đã thốt lên rằng, dù ta đã theo sát chúng, nhưng chúng ta vẫn luôn ở phía sau chúng. Trường hợp này, đúng với tình trạng của tổ trọng án. Các dấu vết để lại, dẫn họ đến với hung thủ, nhưng chưa đủ để có thể bắt kịp hắn. Cuộc rượt đuổi đã tạo thành thế tam giác. Khi đội điều tra đến được một cạnh, tên hung thủ đã đứng ở cạnh khác, kề bên. "Hắn luôn đi trước chúng ta một bước".

Plot twist nối tiếp nhau. Tác giả cho người đọc xem một tấn tuồng, gay cấn từ hồi thứ nhất đến hồi cuối. Kéo chúng ta đi từ sự rùng rợn này đến rùng rợn khác, để ta tự trổ tài thám tử, còn tác giả chỉ ung dung ngồi thưởng kịch.

Những tên sát nhân giấu mặt, chúng ẩn mình trong nốt một con người bình thường, có gia đình hạnh phúc, có sự nghiệp, tuân thủ phát luật, lý lịch trong sạch. Nhưng khi màn đêm buông xuống, chúng cởi bỏ lớp mặt nạ, phơi bày con quỷ bên trong. Không ai biết đến những việc mà chúng đã làm, không tòa án lương tâm nào thi hành công lý cho những nạn nhân vô tội. Đến đây mình lại nhớ tới câu nói "Tử hình là vô nghĩa". Với những tên giết người vì thú tính, sẽ không có bất cứ hình phạt nào thích đáng, vì lương tâm chúng không có sự ân hận, không thấy lỗi lầm và sự trả giá.

Với mình mà nói, đây là một cuốn trinh thám đầy kịch tính và nghẹt thở. Không phải vì những pha rượt đuổi đậm chất Holywood, mà cái hay của nó ở chỗ nó chạm được đến bản chất tăm tối nhất trong mỗi con người. Ai cũng có thể trở thành kẻ giết người, nếu điều kiện cho phép.

Viết đến đây, bỗng nhiên mình nhớ tới một bộ phim hoạt hình Nhật Bản mà đã xem cách đây khá lâu. Bộ anime giả tưởng 'Parasyte', lấy bối cảnh hiện đại khi trái đất bị một loài ký sinh trùng ngoài hành tinh xâm chiếm, chúng kí sinh vào cơ thể con người và chiếm quyền điều khiển bộ não chúng ta, khiến con người hoàn toàn mất kiểm soát và cuối cùng ta ăn thịt, giet hại lẫn nhau. Có một phân cảnh, con ký sinh trùng ký sinh trên người nam chính đã nói: "Khi tôi nghiên cứu về loài quỷ, tôi thấy con người là sinh vật giống nó nhất". Có lẽ, đến đây, đã có nhiều người thấy được sự tương đồng giữa kẻ nhắc tuồng và ký sinh trùng ngoài hành tinh, giữa con người với con người. Và bởi vì, nỗi đau bao giờ cũng tác động đến cảm xúc của con người hơn là niềm vui, nên những tác phẩm u ám, đánh trực tiếp vào bản chất xấu xa của con người như Kẻ nhắc tuồng sẽ dễ dàng chiếm được sự hài lòng của người đọc hơn. Và với mình cũng vậy. Cả một cuốn sách dài hơn 500 trang không một dòng chữ, không một chi tiết nào thừa thãi, thậm chí rất vừa vặn để tạo nên một câu chuyện tuyệt vời!

Review sách của Thi Lệ

Kẻ Nhắc Tuồng – Donato Carrisi

Ối giời ơi. Ối giời ơi. 5/5 sao đây rồi các ông ơi.

Đấy quyển này nó tóm tắt trong 2 câu đấy thôi. Đùa thôi vẫn phải review hẳn hoi tử tế 1 tý. Nói chung là những cuốn như thế này làm mình có cảm tình với trinh thám Âu Mỹ hơn hẳn í. Finally đã thấy một cuốn sách 5 sao trong 4 tháng gần đây

Review sách Kẻ nhắc tuồng của Thi Lệ

Kẻ Nhắc Tuồng, như cái bìa của nó, là một cuốn trinh thám - kinh dị - hình sự. Nó có tất cả những yếu tố ấy. Vụ án được đặt ra là một vụ bắt cóc và giết hàng loạt các bé gái độ tuổi từ 7 đến 13. Có 5 bé gái đã được xác nhận là mất tích. Nhưng ở bãi đất cảnh sát tìm thấy tận 6 cánh tay trái. Tức là còn một đứa trẻ nữa. Và rùng rợn hơn là đứa trẻ đó đã được sử dụng thuốc gì đó để dừng lưu thông máu. Tức là dù mất một cánh tay nhưng nó vẫn chưa chết.

Nữ chính của câu chuyện là Mila – một nữ cảnh sát chuyên thầu các vụ mất tích. Bản thân cô cũng có 1 lô 1 lốc các bí mật mà đã được nhá hàng từ đầu sách nhưng bạn sẽ chỉ có thể khám phá ra chúng trong xuyên suốt cuốn sách. Đặc biệt cô không có khả năng THẤU CẢM. Tại sao?

Khi đọc Kẻ Nhắc Tuồng, bạn sẽ được cùng đội điều tra của nhà tội phạm học Goran Gavila đi điều tra phá án, tìm ra từng cái xác của những đứa trẻ, và mỗi cái xác, mỗi địa điểm lại tiết lộ những điều kinh khủng khác. Nếu bạn đã đọc 1367 thì chắc đã nghe cái câu này của Quan Chấn Đạc: nhiều khi tội phạm giết người hàng loạt để che giấu mục tiêu cuối cùng. Cũng hơi đúng, vì nhiều khi bạn sẽ cảm thấy hóa ra cái xác và cái vụ bắt cóc bị lu mờ, không nhớ tới nó nhiều nữa.

Kẻ Nhắc Tuồng có nhiều yếu tố kinh dị ám ảnh, nên những bạn hay sợ những thứ như thế thì nên cân nhắc kẻo đọc xong không dám đi tè nha

Cá nhân mình thì thấy cuốn này vẫn ở mức mình chịu được.

Cá nhân mình đọc xong cuốn sách vẫn còn vài điểm khúc mắc không thể tự lý giải, mình khá là dốt ý nhưng thôi kệ. Mình sẽ đi tìm bài giải mã sau. Dăm ba hạt sạn đó vẫn không thể ngăn mình cho cuốn sách này 5 sao. Lý do? Nó TUYỆT VỜI các bạn ạ. Lôi cuốn, khiến mình không thể ngừng lại. Bản thân mình thấy lối dẫn dắt của Donato Carrisi khá giống với bác Keigo: nhiều mảnh thông tin vụn vặt bí ẩn, nhưng khi ghép lại, chắp vá chúng lại với nhau ta sẽ được đáp án hoàn chỉnh. Riêng điểm này đã khiến nó ăn điểm trong mắt mình rồi.

Tiếp nữa là nội dung câu chuyện, và cái ý nghĩa ngược của vụ án. Cái ác lại hướng đến điều thiện? Thế là sao? Ôi giời ơi gu em gu em

Cách kể chuyện hấp dẫn dễ hiểu, không chi tiết thừa; tình tiết cũng nhanh chứ không lề mề kiểu 100 trang mới hết một ngày. Thuyết phục mình thật sự luôn.

Vậy tại sao tên cuốn sách lại là Kẻ Nhắc Tuồng? Những điều ẩn sau vụ án bắt cóc bé gái là gì? Đứa trẻ thứ 6 sẽ ra sao đây? Bắt đầu 509 trang của Kẻ Nhắc Tuồng đi các bạn âyyyyyyyy

Xem thêm bài viết:

Tổng hợp: Minh Ngọc

Sản phẩm liên quan
Kẻ Nhắc Tuồng 30%

Kẻ Nhắc Tuồng

108.500đ

155.000đ

(11)

Người Ru Ngủ 30%

Người Ru Ngủ

96.600đ

138.000đ

(7)

Tòa Án Linh Hồn 30%

Tòa Án Linh Hồn

129.500đ

185.000đ

(13)

Cô Gái Trong Sương Mù 30%

Cô Gái Trong Sương Mù

94.500đ

135.000đ

(4)

Trò Chơi Của Kẻ Nhắc Tuồng 30%

Trò Chơi Của Kẻ Nhắc Tuồng

112.000đ

160.000đ

(8)

Người Điều Khiển Mê Cung 30%

Người Điều Khiển Mê Cung

89.600đ

128.000đ

(7)

Bài viết liên quan
Review sách Gambit Hậu - Walter Tevis
Review sách Gambit Hậu - Walter Tevis

04/08/2024 16:43Minh Ngọc

Gambit Hậu của Walter Tevis là một kiệt tác văn học đầy mê hoặc, khắc họa hành trình gian nan…

Xem tiếp
Review sách Thư cho em - Hoàng Nam Tiến
Review sách Thư cho em - Hoàng Nam Tiến

19/07/2024 00:32Minh Ngọc

Trong những trang viết đầy cảm xúc của “Thư Cho Em”, Hoàng Nam Tiến đã dệt nên một câu chuyện…

Xem tiếp
Review sách Người gác cây long não - Keigo Higashino
Review sách Người gác cây long não - Keigo Higashino

06/07/2024 23:42Minh Ngọc

“Người Gác Cây Long Não” của Keigo Higashino là một chuyến phiêu lưu kỳ ảo đầy bất ngờ, nơi những…

Xem tiếp
Review sách Nhật ký cá sấu - Khâu Diệu Tân
Review sách Nhật ký cá sấu - Khâu Diệu Tân

02/07/2024 00:40Minh Ngọc

“Nhật Ký Cá Sấu” của Khâu Diệu Tân không chỉ là một tác phẩm văn học đầy ám ảnh mà…

Xem tiếp
Review sách Bí hội thứ chín - Leigh Bardugo
Review sách Bí hội thứ chín - Leigh Bardugo

27/06/2024 01:32Minh Ngọc

Khi những bí ẩn cổ xưa gặp gỡ với thế giới hiện đại, "Bí Hội Thứ Chín" của Leigh Bardugo…

Xem tiếp
Review sách Less – Vòng quanh thế giới cùng một trái tim tan vỡ
Review sách Less – Vòng quanh thế giới cùng một trái tim tan vỡ

17/06/2024 01:32Minh Ngọc

"Less – Vòng quanh thế giới cùng một trái tim tan vỡ" của Andrew Sean Greer là một chuyến phiêu…

Xem tiếp
Review sách Những hiệu quế - Bruno Schulz
Review sách Những hiệu quế - Bruno Schulz

14/06/2024 17:07Minh Ngọc

Khi cầm trên tay "Những hiệu quế" của Bruno Schulz, bạn sẽ ngay lập tức bị cuốn vào một thế…

Xem tiếp
Review sách Mùi hương - Patrick Süskind
Review sách Mùi hương - Patrick Süskind

10/06/2024 01:38Minh Ngọc

Mùi Hương của Patrick Süskind không chỉ là một tiểu thuyết ly kỳ về khứu giác mà còn là một…

Xem tiếp
Review sách Lấy nước đường xa - Linda Sue Park
Review sách Lấy nước đường xa - Linda Sue Park

06/06/2024 23:58Minh Ngọc

Bạn đã sẵn sàng khám phá những câu chuyện đầy cảm hứng từ lòng dũng cảm và sự kiên cường…

Xem tiếp
Review sách Hiến Đăng Sứ - Yoko Yawada
Review sách Hiến Đăng Sứ - Yoko Yawada

04/06/2024 16:42Minh Ngọc

Bước vào thế giới của Hiến Đăng Sứ là như lạc vào một mê cung kỳ ảo, nơi hiện thực…

Xem tiếp
Xem nhiều nhất

Cùng tác giả