DIỆT CHỦNG - cuốn tiểu thuyết không thể bỏ qua nếu bạn là người mê đọc thể loại sci-fi phiêu lưu giật gân. Đây là cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đã giúp nhà văn Nhật Bản Takano Kazuaki gặt hái vô số giải thưởng lớn tại Nhật (Giải thưởng Yamada Futaro lần thứ 2, giải thưởng của Hiệp hội nhà văn viết truyện kỳ bí Nhật Bản lần thứ 65, lọt vào danh sách đề cử giải thưởng Văn học Yoshikawa Eiji lần thứ 33 và giải Naoki lần thứ 145) và trở thành hiện tượng bán chạy quốc tế sau khi được dịch sang tiếng Anh. Nội dung xoay quanh một đứa trẻ thiên tài được nhận định sẽ trở thành vị cứu tinh của nhân loại, nhưng đồng thời cũng có thể là nguyên nhân gây ra thảm hoạ diệt chủng.
Koga Kento, cậu sinh viên cao học chuyên ngành hóa dược, đột ngột nhận được email từ người cha quá cố. Bức thư tuyệt mệnh lạ lùng đã dẫn cậu lần ra một phòng thí nghiệm tư nhân bí ẩn. Cha cậu – một nhà virus học – đang nghiên cứu thứ gì ở đó?
Vì con trai mắc bệnh nan y, tay lính đánh thuê Jonathan Yeager nhận lời gánh vác một nhiệm vụ tuyệt mật. Với thông tin duy nhất “đó là một công việc vì nhân loại”, Yeager gia nhập một đội ám sát, thâm nhập vào rừng rậm của đất nước Congo đang bị chiến tranh tàn phá.
Khi số phận của hai kẻ xa lạ ấy giao nhau, một sự thật chấn động được hé mở...
Takano Kazuaki sinh năm 1964 tại Tokyo, là một tiểu thuyết gia và người viết kịch bản phim. Ông là thành viên Hiệp hội nhà văn viết truyện kỳ bí Nhật Bản.
Blog sách hay của Nhà sách trực tuyến Pibook.vn gửi tới bạn đọc bài viết tổng hợp Review sách Diệt chủng được nhiều độc giả yêu thích nhất trên cộng động đọc sách Nhã nam. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhất thêm các bài review mới để đọc giả có thêm nhiều góc nhìn cảm nhận về cuốn sách.
Xem thêm bài viết : Review bộ tiểu thuyết Tam thể
Gấp quyển sách lại mà mình cứ thắc mắc sao chưa xuất hiện màn credits cuộn từ dưới lên giới thiệu diễn viên và hậu kì nữa, vì quả thật nội dung sách chả khác gì một bộ phim hành động bom tấn Hollywood cả.
Đề tài diệt chủng tận thế đã được vô số tác giả khai thác với những nhân tố như thiên tai đại hoạ, virus dịch bệnh hay công nghệ AI, thế nhưng quyển này lại khai thác với một nhân tố hoàn toàn mới lạ và không kém phần bất ngờ. Trước hết, đây là một tiểu thuyết khoa học viễn tưởng với nghiên cứu cực kỳ chặt chẽ và hợp lý về kiến thức hóa dược, công nghệ thông tin, địa chất, quân sự... Thứ hai, sự tăm tối và vô vọng trong nhân tính của giống loài Homo sapiens phơi bày trong tác phẩm đều được phản ánh dựa trên hệ thống kinh tế và chính trị nhơ nhuốc của thế giới hiện tại. Thế nhưng, với cá nhân mình, điều hấp dẫn nhất ở tiểu thuyết này không nằm ở yếu tố viễn tưởng mà lại nằm ở sự kịch tính trong từng câu chữ. Tác giả nắm bắt tiết tấu cực kì điêu luyện khiến người đọc vừa nhâm nhi con chữ vừa tái hiện luôn được từng cảnh quay trong não ngay tắp lự. Những chi tiết được gợi ra ở đầu tác phẩm đều sẽ được giải thích cặn kẽ với một tư duy logic mạch lạc mà không hề có cảm giác bị dàn chữ.
Câu chuyện được triển khai song song hai mạch ở rừng già Congo và Nhật Bản, hai tuyến nhân vật khác nhau đều cố gắng xả thân vì mục tiêu của riêng mình. Tay lính đánh thuê canh cánh nỗi niềm cứu lấy mạng sống con trai, cậu sinh viên cao học lại dấn thân vào tiếp tục nghiên cứu của cha mình. Tác phẩm đưa hết cái máu lửa tanh hôi của cuộc chiến đem trưng ra trước mặt, những con ruồi bâu xác như đang lởn vởn ngay trong tâm thức độc giả. Con người chưa bao giờ tạo ra thiên đường, nhưng lại thường tạo ra địa ngục. Những cánh rừng già rậm rạp của lục địa Phi ươm mầm biết bao nhiêu sinh vật nhưng lại không thể che giấu bớt đi cái ác của con người. Mình đánh giá rất cao tư tưởng dân tộc chủ nghĩa được thể hiện trong tác phẩm và quả thật khâm phục dũng khí của ông khi đặt đồng minh lâu năm của Nhật Bản – Hoa Kỳ vào vai trò phản diện, với lối suy nghĩ trơ trẽn vị kỷ điển hình đại diện cho toàn nhân loại.
Tác phẩm bày tỏ tư tưởng phản chiến mà không khoa trương, thể hiện nỗi niềm khao khát hòa bình, căm ghét độc tài và sự thất vọng hoàn toàn với con người. Điểm trừ nho nhỏ là mình thấy tác giả còn nương tay với nhân loại quá. Nhưng thôi, những viên đạn lạc trong tác phẩm sớm muộn cũng sẽ có ngày bắn vào giữa trán của nhân loại, mình tin thế.
Đặt mua online sách "Diệt chủng" tại nhà sách trực tuyến Pibook.vn giảm 30% giá bìa!
Cuốn sách vẽ lên một bức tranh rùng rợn về xã hội mà ta đang sống. Đằng sau những viễn cảnh hạnh phúc và an toàn là những địa ngục trên mặt đất chất kín xác người. Thông qua câu chuyện đậm chất sử thi, ta được chứng kiến những cuộc chiến man rợ và tàn khốc kinh khủng, rùng mình trước những tội ác của con người, đặc biệt những kẻ có tâm hồn thương tật, gây ra cho đồng loại.
Bối cảnh rộng lớn. Tác giả đã rất thành công dựng lên một bối cảnh cực vĩ đại để kể chuyện. Từng trường đoạn căng thẳng xảy ra trong cơ quan đầu não của Hợp chúng quốc, trên chiến trường châu Phi tới thế giới hiện đại công nghệ Nhật Bản. Mức độ xung đột vì thế cũng nghẹt thở khủng khiếp, mọi quyết định của nhân vật, mọi tác động từ cuộc chiến này đều sẽ ảnh hưởng tới số phận của nhân loại.
Câu chuyện được tái hiện giống như ta đang xem một bộ phim bom tấn chính hiệu. Một kế hoạch bất khả thi, một cuộc phiêu lưu tự sát, những anh hùng chiến đấu vì một sứ mệnh, những con người tối cao bên những cuộc họp đầy quyền lực, những pha đuổi bắt trong rừng, trên sa mạc, những pha giao chiến trên trời không,... Và đặc biệt, những cú đánh tổng lực của một cá thể siêu trí tuệ vào một để chế siêu cường. Tất cả làm nên một thiên anh hùng ca khốc liệt và hoành tráng về tiến hóa, về sinh tồn, về nhân tính, về đấu tranh chống lại sự độc tài, đau khổ, cái ác nói chung hiển hiện trên đời.
Tác giả xây dựng tuyến nhân vật đa dạng cả về chủng tộc, vị thế, tính cách, mục tiêu nội tại,.. Họ đều đại diện cho từng nét cá tính của con người, dần được cá thể siêu trí tuệ cảm thụ và đánh giá kĩ lưỡng. Họ là sự độc đoán, điên cuồng, tự cao, dối trá, đạo đức giả,... Và họ cũng là dũng cảm, hy sinh, tình thương đồng đội, gia đình, giống nòi, sự tự hối tự vấn, khả năng giang tay ra để bảo vệ sự sống bé nhỏ, dù cho nó có dị hình, khó lường.
Con người không tạo ra thiên đường nhưng lại tạo ra địa ngục trên trái đất. Mình thích cách tác giả mô tả những khung cảnh bảo lực trong sách rất chân thực và không khoan nhượng. Tính chất dã man của loài người, dù học thức hay không được lột trần, rồi bốc lên là đau thương và nước mắt. Mình cũng thích cách tác giả dành nhiều đoạn riêng để mô tả những nhân vật rất phụ, phụ đến mức chỉ đáng ở khung nền. Vì rõ ràng, ai trong chúng ta cũng là nhân vật chính của cuộc đời mình, không kể phe phái, chúng ta đều có những câu chuyện, những nỗi buồn đau để kể lại và rút ra bài học.
Tổng hợp: Thanh Nhã
Cảm ơn bạn đã xem bài viết "Review sách Diệt chủng - Takano Kazuaki"