Review sách Bố con cá gai - Cho Chang In


Review Sách | 19/06/2023 11:30| Minh Ngọc

Lượt xem: 328

Giới thiệu sách Bố con cá gai

"Bố con cá gai" là một câu chuyện xúc động dành cho hai bố con Daum về hành trình của họ. Daum là khởi đầu kết quả của tình yêu đã từng tồn tại của bố mẹ. Hình ảnh người mẹ bỏ rơi bố con để đi Pháp thực hiện ước mơ làm họa sĩ đã để lại một vết thương không thể lành lại nữa trong trái tim của Daum. Tuy nhiên câu chuyện không kết thúc ở đó, mọi sự khổ đau trên đời ập đến khi bác sĩ “tuyên bố” em mắc phải căn bệnh máu trắng quái ác.

Có những câu chuyện mãi được yêu thương, và nằm trong trái tim bạn đọc suốt năm này qua năm khác… Bố con cá gai là một câu chuyện như thế, trong trái tim độc giả Hàn Quốc, suốt nhiều năm nay. Ở đó có một em nhỏ đã chiến đấu với bệnh hiểm nghèo từ lúc lên ba, giờ em gần mười tuổi. Hãy khoan, đừng vội buồn! Vì em bé này sẽ chẳng làm bạn phải buồn nhiều. Em chịu tiêm rất giỏi, em không khóc, ngoài những lúc mệt quá ngủ thiếp đi, em còn bận đỏ bừng mặt nghĩ tới bạn Eun Mi kẹp-tóc-hoa, bận xếp hình tàu cướp biển, bận lật giở cuốn truyện Bảy viên ngọc rồng… Nhưng bố em thì khác, một ông bố làm em nhỏ của chúng ta phiền lòng quá nhiều, cũng làm những ai dõi theo “bố con cá gai” phải buồn không ít, có khi buồn quá hóa giận! Ông bố ấy đích thị là bố cá gai - một cá bố rất kỳ lạ - cả nguồn sống chỉ co cụm quẩn quanh cá gai con tí xíu. Như một ông bố ngốc!

Ra đời năm 2000, câu chuyện cảm động về ông bố cá gai và cậu bé con mà người bố ấy nâng niu trong Bố con cá gai có sức lay động mạnh mẽ, trở thành một trong những câu chuyện về tình cha được người Hàn Quốc yêu thích nhất.

Revew sách Bố con cá gai - Cho Chang In
Revew sách Bố con cá gai - Cho Chang In

Về tác giả

Sinh ra tại Seoul, nhà văn Cho Chang In đã tốt nghiệp được Đại học Chungang và làm mưa làm gió trong lòng các người hâm mộ. Những tác phẩm tinh thần của ông thường mang lại giá trị chân thành về những gia đình, tình yêu và niềm hy vọng như Bố con cá gai, Người gác hải đăng, Con đường, Người vợ…

Xem thêm bài viết:

Review sách Hãy về với cha

Review sách Hãy chăm sóc mẹ

Review sách Bố con cá gai – Cho Chang In

Blog sách hay của Nhà sách trực tuyến Pibook.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết tổng hợp các review sách bố con cá gai được yêu thích nhất để đọc giả có thêm nhiều góc nhìn về nội dung cuốn sách.

Review sách của Kha Miên

"BỐ CON CÁ GAI"- một cuốn sách có lẽ đã không còn quá xa lạ khi nói về tình phụ tử thiêng liêng. Chắc hẳn ai cũng ít nhất một lần được nghe về câu chuyện của "Bố cá gai" phải không nào. Nếu chưa mình xin được phép kể lại đôi chút nhé.

"Cá gai là một loài cá rất kì lạ. Cá gai mẹ sau khi đẻ trứng thì bỏ đi đâu mất. Cứ như thể những quả trứng có ra sao cũng không liên quan đến nó vậy. Rốt cuộc chỉ còn lại cá gai bố chăm sóc lứa trứng. Cá gai bố sẽ liều mình chiến đấu với các loài cá khác nếu chúng định ăn mất trứng. Và cuối cùng đám cá gai con lại bỏ rơi cá gai bố, cứ thế đi theo con đường riêng của chúng. Sau khi cá gai con bỏ đi hết, còn lại một mình, cá gai bố liền đâm đầu vào giữa khe đá mà chết."

Thật là một ông bố ngốc nghếch nhỉ, ngốc như bố của Daum vậy. Đó là lời của một cậu bé mười tuổi người sẽ cùng đồng hành với chúng ta trong suốt chặng đường của cuốn sách này.

Như một món quà bất ngờ của tuổi mười bảy, mình biết đến cuốn sách này. Nhớ hồi ấy khi Nhã Nam P6 Times City vẫn còn hoạt động, niềm vui lớn nhất của mấy đứa học sinh tụi mình là được lân la khắp hiệu sách, vừa thưởng mùi thơm đặc trưng nơi những trang sách mới vừa thưởng cái thức mùi thơm ngọt của những li cà phê, phải gọi là sự kết hợp tuyệt hảo. Những ngày đó chúng mình hay rủ nhau sang nhà học bài rồi cuối cùng cả bọn lại kéo nhau vào Nhã Nam ngay, đúng là kìm lòng không đặng trước mê lực diệu kì mà. Gắn bó rồi cũng phải nói lời chia ly, tạm biệt quầy cà phê thơm nức, lời tạm biệt buồn nhất cả hiệu sách chuyển đi. Mình đã ở đó vào ngày cuối cùng, một ngày mưa rất lớn - lớn đến mức bọn mình cũng không còn muốn trở về, ước để được lưu lại thêm một chút. Rồi một món quà của những buổi chiều ấy, "Bố con cá gai" đã đến. Lân la khắp cửa hàng cô bạn mình đã đề cử rằng nên thử đọc một lần và quả thật không hối hận.

Daum cậu bé mười tuổi của chúng ta phải đối mặt với căn bệnh hiểm ác - ung thư máu. Một cậu bé nhỏ như vậy, chắc hẳn là đau đớn lắm, mình không dám tưởng cũng không thể nào mường ra được cái nỗi đau ấy nó khổ đến như thế nào bởi mình sợ. Sợ khi đọc những dòng văn ấy, sợ khi nghĩ đến Daum. Thật là " Có những đứa trẻ, chúng hiểu chuyện đến đau lòng". Daum cũng vậy, em không quấy khóc, em rất nghe lời và yêu thương bố. Em từng hỏi rằng:

"Bác sĩ ơi, phải đau thêm bao nhiêu nữa thì mới chết được ạ? "

Đọc đến đây, lòng như nghẹn lại. Mình nhớ đến hình ảnh những em bé ở bệnh viện, các em xinh xắn tựa thiên thần, dù là những mái đầu đã không còn tóc vì phải xạ trị hay khoác trên mình chiếc áo bệnh viện, trên môi các em vẫn luôn nở nụ cười. Bản thân mình cũng có một người bác đã qua đời sau quãng thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác. Mình không có nhiều kỉ niệm còn nhớ được với bác. Có lẽ nhớ nhất một là lần khi bác còn khoẻ dẫn đi chơi và sâu đậm nhất là hình ảnh bác khi nằm trên giường bệnh. Khi ấy bác ốm lắm, người bác đầy những máy móc, bác phải dùng máy thở. "Daum ơi, em có gầy như vậy không, liệu em phải chăng đã từng giống như bác chị vậy khi bệnh tái phát", đó là những gì mình nghĩ khi đọc cuốn sách này. Mình thương cho Daum, mình ước rằng có thể gửi tới em bé ấy lời động viên an ủi. Daum mạnh mẽ lắm em tin Chúa trời luôn công bằng với tất cả mọi người, em tin lời nguyện cầu sẽ đến được với Chúa.

Xuyên suốt cuốn sách này mình dường như đã đi cùng dòng cảm xúc của Daum nghe em thủ thỉ tâm tình. Cảm xúc mình cũng theo đó mà thay đổi, quý mến một cậu bé như em đôi khi mắt đã hơi ươn ướt.

Song những giọt lệ mình thật sự rơi khi gần đến những dòng văn cuối cùng. Mình khóc nhưng không phải vì Daum mà khóc vì tình cảm của người cha. Cha của Daum yêu em hơn tất cả những gì mà ông có được. Phải đọc cuốn sách này phải thấy một hoàn cảnh như thế, mọi người mới thấu rõ được tình cảm ấy lớn lao đến bao nhiêu.

Xin phép được trích ra một phần của cuốn sách. Phần mà mình cảm động nhất, bật khóc trước những dòng văn:

|| "Giờ đây bố vĩnh viễn không được nhìn thấy con nữa rồi. Sẽ không thể nghe thấy giọng nói của con nữa. Sẽ không thể vuốt ve bàn tay ấm áp của con nữa. Cũng chẳng thể ôm chặt con vào lòng nữa rồi.

Nhưng con trai à, con là tất cả của bố.

...

Người bố đã bỏ con lại ở trên đời này, sẽ mãi mãi sống ở trong tâm hồn con.

...

Bố luôn đồng hàng cùng con.

Mãi mãi, mãi mãi..." ||

Trên đời này, bố mẹ vĩnh viễn là mái nhà ấm áp nhất, là vòng tay chở che an toàn nhất với mỗi chúng ta.

Gấp cuốn sách này lại, với mình bao cảm xúc ngổn ngàng. Nước mắt vẫn rơi, lệ trào mà lòng cũng xót xa. Mình nhận ra nhiều điều nhớ lại nhiều kỉ niệm cũng tự vấn bản thân mình. Một em bé như vậy còn chiến đấu vậy há chi ta có thể đầu hàng. Mình cũng nhớ đến bố mẹ, thương càng nhiều càng hổ thẹn trước những lần xung đột. Không biết tương lai sẽ ra sao, mình sẽ thay đổi như thế nào nhưng xin tự hứa với bản thân cố gắng trau dồi tình yêu thương. Con người ta có vậy sẽ càng tốt đẹp hơn.

Cảm ơn "Bố con cá gai" đã xuất hiện và đem đến nhiều điều như vậy. Thực sự đây là cuốn sách mà mình rất muốn được lan toả đến nhiều người hơn. Mình thường để cuốn sách này là một lựa chọn hàng đầu khi cho các bạn khác mượn. Mình có chút lời khuyên hãy để dành cuốn sách khi tâm trạng bạn bình ổn. Đừng tìm đến khi bạn đang buồn phiền vì cuốn sách chắc hẳn sẽ khiến bạn rơi lệ.

Điều cuối cùng xin gửi tới mọi người lời chúc sức khoẻ. Chúc cho dịch bệnh sẽ sớm qua, cuộc sống quay lại quỹ đạo bình thường.

Revew sách Bố con cá gai - Kha Miên
Revew sách Bố con cá gai - Kha Miên

Review sách của Nguyễn Thị Thu Hiền

Hạnh phúc là gì nhỉ?

Tuỳ nhu cầu cũng như từng thời điểm mà mỗi người sẽ có câu trả lời riêng.

Đối với người đang đau ốm thì hạnh phúc là khi được khỏe mạnh, với người nghèo thì hạnh phúc là có tiền, đối với người mồ côi thì hạnh phúc là có ba mẹ cạnh. Bao la và vân vân

Ở “Bố con cá gai” thì hạnh phúc được định nghĩa đơn giản là được sống cạnh người yêu thương và làm tất cả mọi điều vì người đó.

Nhiều khi thấy mình thật ngớ ngẩn khi chọn một cuốn sách thật buồn để đọc vào dịp đầu năm. Nhưng tớ không hối hận, bởi trong 307 trang thì không có câu nào dư. Chỉ là tớ đã không khóc dù là đứa rất thừa nước mắt.

Nhưng thực ra so với việc khóc thì gặm nhấm nỗi đau nó lại ở một cái trình khác. Từng câu từng chữ cắt cứa tâm can tớ ngay cả khi tớ chưa từng đứng ở vị trí một người ba hay một người mẹ.

Hẳn vì thế mà đôi lần tớ đã giận lẫy tác giả và nói không đọc nữa. Thậm chí muốn bàn với tác giả về một cái kết khác hoặc xoay chuyển câu chuyện theo hướng viên mãn hơn :d

Hình ảnh người bố với danh xưng là nhà thơ, nhà văn nhưng lại quá kiệm lời khiến tớ nhiều khi muốn phân bua và bộc bạch hộ. Cách chịu đựng và nén mọi thứ vào trong của người bố khiến tớ đau lòng.

Rõ ràng là thương con nhớ con đến mức hằng đêm gọi tên đứa trẻ đến khản cả cổ, muốn nghe tiếng con đến cháy bỏng ruột gan, muốn ôm vào lòng vỗ về... nhưng tự dằn lòng không được. Và xót xa hơn là luôn cố tỏ ra lạnh lùng để đẩy con ra xa.

Đi nhé, con trai

Đi nhé, con trai của bố. Giờ đây bố vĩnh viễn không được nhìn thấy con nữa rồi. Sẽ không thể nghe thấy giọng nói của con nữa. Sẽ không thể vuốt ve bàn tay ấm áp của con nữa. Cũng chẳng thể ôm chặt con vào lòng...

Nhưng mà con trai à con là tất cả của Bố. Bố luôn đồng hành cùng con mãi mãi”.

Cuối cùng thì đứa con cũng được chữa khỏi bệnh, cũng được sang Pháp cùng mẹ và phát triển tài năng trong tương lai. Chỉ là ai thấu được những hi sinh mà Bố đã làm...

Người muốn gặp không thể gặp, lời muốn nói không thể tỏ bày, nỗi niềm choán chật tâm trí, cả đời!

Revew sách Bố con cá gai
Revew sách Bố con cá gai - Cho Chang In

Review sách của Maru Dinh

“Bố ơi, con có một điều muốn nhờ bố…Tai của bố ấy mà. Con muốn chạm vào một lần thôi. Bố cho con chạm vào một lần có được không?”

Trong những nức nở của đoạn kết “Bố con cá gai”, thì đây lại là chi tiết khiến mình thổn thức nhất…

Bạn đã từng gắn bó với một em bé nào chưa? Bạn sẽ biết những gì kết nối ta với chúng đôi khi chỉ là những điều thật nhỏ bé và lạ lùng. Có đứa thích ôm lấy cánh tay của bố mẹ để được sờ phần khuỷu tay nhăn nheo, có đứa lại thích mân mê tai của người chúng thương (như Daum) mỗi khi đi ngủ. Và dường như đó là những khoảnh khắc yên tâm và bình an nhất với chúng! Còn người lớn, đôi khi có thể mắng yêu chúng bảo là thật phiền, nhưng thiếu vắng những nhõng nhẽo ấy, lại thấy trống trải biết bao!

Bố con cá gai” là một cuốn sách khiến mình tốn khá nhiều thời gian, vì mỗi lần đọc, mình chỉ dám đọc một vài chương. Thật khó có thể chịu nổi cảm giác nghẹn ngào, đau lòng và bất lực ấy, đặc biệt là nếu bạn đã có con. Nếu bạn đã có những đêm thức chong chong trông con ốm, đã có những lúc thấy con khóc vì đau mà mình cũng bật khóc theo, đã có những lúc không mong cầu gì hơn là chúng khỏe mạnh, thì có lẽ sẽ càng thấm thía và cảm kích hơn tình cảm của người bố cá gai.

Mình có đọc được 1 vài review nói rằng đoạn cuối của “Bố con cá gai” bị drama quá! Phần giới thiệu của cuốn sách nói rằng tác phẩm ra đời vào đầu những năm 2000. Cá nhân mình suy diễn là nó nằm trong “trend” thời điểm đó, chẳng phải lúc bấy giờ các bộ phim Hàn Quốc vẫn thường đẫm nước mắt với các bệnh ung thư, máu trắng, các sad ending đó sao (VD: Nấc thang lên thiên đường, Giày thủy tinh…). Gía như những drama đó chỉ có trong truyện, trong phim, mà không có ngoài đời thực, để không ai phải chịu những nỗi đau thắt lòng đó...Nhưng thực tế, mình nghĩ đôi khi còn khắc nghiệt hơn…

Mình không thích suy nghĩ là đọc, là biết về những câu chuyện như “Bố con cá gai” để hiểu, trân trọng hơn và biết ơn hơn những gì mình đang có. Nhìn vào những đau thương mất mát của người khác để thấy rằng mình đủ đầy và may mắn, đối với mình là không phải…

Mong rằng đó sẽ luôn chỉ là một câu chuyện cảm động, chỉ là một câu chuyện trong sách vở mà thôi…

Revew sách Bố con cá gai
Revew sách Bố con cá gai

Review sách của Trần Văn Thưởng

Đánh gái cá nhân: 9.5/10

Đây là tác phẩm đầu tiên mình đọc đến từ xứ sở Kim Chi. Thú thực ban đầu nhìn vào tên sách mình còn tưởng nó thuộc thể loại self-help hoặc tản văn cơ. Ai dè lúc giở ra đọc mới biết nó thuộc đề tài gia đình. Phải nói mình may mắn khi được tặng cuốn này, và may mắn hơn khi đã không bỏ qua một tác phẩm tuyệt vời.

Bố con cá gai (nếu bạn muốn biết cá gai là cá gì thì đọc cuốn này hoặc google thử xem nhé) là câu chuyện được đan xen giữa cái nhìn của 2 cha con. Chúng hòa quyện, kết nối chặt chẽ với nhau và vẽ lên bức tranh toàn cảnh về cuộc sống của 2 người.

Daum là một cậu bé 10 tuổi mang trong mình căn bệnh máu trắng. Nhưng cậu không như những đứa trẻ khác luôn khóc nhè, yếu đuối khi nhìn thấy kim tiêm, khi phải uống thuốc... Daum vô cùng kiên cường, cậu kiên cường đối mặt với mọi đau đớn dù cũng có khi cậu mong rằng mình được chết đi. Chết để không thấy bố mình khổ sở vì mình nữa. Tác giả đã khắc họa hình tượng một cậu bé quá sức tưởng tượng của mình.

Còn bố Daum là một người yêu con hết mực. Anh làm tất cả mọi thứ vì con, kể cả việc đánh đổi sức khỏe và tính mạnh của bản thân. Một anh chàng gà trống nuôi con tội nghiệp. Hay chính xác hơn là một con cá gai bố cô đơn, sống hết lòng vì con. Anh sẵn sàng làm mọi thứ nhằm mang lại điều tốt nhất cho Daum.

Câu chuyện cứ xoay vần theo những lần Daum phát bệnh, nhập viện, chữa trị, xuất viện, lại phát bệnh. Cái vòng lặp ấy khiến người ngoài cuộc cũng thấy quẫn bách dùm cho nam chính. Tình yêu dành cho con cái khiến bố Daum càng ngày càng mắc kẹt trong tấm lưới kinh tế. Anh phải bán nhà, bán những thứ mình yêu thích, thậm chí bán luôn cả lòng tự trọng của mình cốt chỉ mong có cơ hội để Daum sống lâu thêm chút nữa bên anh.

Đoạn kết khiến mình nghẹn ngào nhất. Người cha quyết định để đứa con rời xa mình, quyết giữ riêng cho mình nỗi đau để con được sống tốt nhất. Nhưng đây cũng là mấu chốt gây tranh cãi của tác phẩm. Liệu việc làm ấy của anh có thực sự tốt cho Daum? Hay sẽ tạo nên nỗi dằn vặt, hối tiếc cả đời? Không ai biết được.

Revew sách Bố con cá gai - Pibook.vn
Revew sách Bố con cá gai - Pibook.vn

Review sách của Phương Nhi

Một cuốn sách cảm động về tình cha con khiến bạn phải rơi Nước Mắt,

Một cốt truyện bi thương đến đẹp đẽ làm bạn phải Mỉm Cười.

Có người cho rằng:"Cuốn sách chỉ dành cho những ai đã là cha mẹ vì sẽ dễ đồng cảm và mủi lòng hơn". Nhưng theo tôi nó chỉ đúng một nửa. Những bạn trẻ chưa lập gia đình vẫn có thể đọc cuốn sách này. Bởi vì khi đó họ sẽ thấy bóng dáng cha mẹ mình trong đó, họ sẽ thấu hiểu và yêu thương các bậc sinh thành hơn.

Và "Khi đến một thời điểm nhất định, bạn sẽ khóc như một đứa trẻ". Đó là lời cảnh báo của tôi về cuốn sách này.

Như một khúc ca nhẹ nhàng êm ái nhưng cũng đầy đau thương dồn dập, cuốn sách đã chạm khẽ vào trái tim người đọc và sẽ còn ở đó nhiều năm hơn nữa. Bởi lẽ đây không chỉ đơn thuần là câu chuyện thường nhật về đứa con mắc bệnh ung thư cùng người bố đơn thân. Mà chính xác hơn đây là hành trình đi tìm sự sống cho đứa con trai bé bỏng của một ông bố "gai" tội nghiệp. Và thật thú vị khi tác giả so sánh ông bố ấy như một con cá gai bố "một cá bố rất kỳ lạ, cả nguồn sống chỉ co cụm quẩn quanh cá gai con tí xíu. Như một ông bố ngốc".

Thật vậy, ngày đứa trẻ được chuẩn đoán mắc bệnh là chuyện của hơn hai năm về trước và kể từ lúc đó, không khi nào anh rời xa nó. Vì anh biết đứa trẻ đã không có mẹ càng không thể mất đi người bố là anh được. Tuổi thơ anh đã từng cảm nhận nỗi đau như chết lặng khi bị chính bố ruột tàn nhẫn bỏ rơi. Để rồi trải qua thời niên thiếu không trọn vẹn anh càng cảm thấy chán ghét bố mình hơn. Chính vì thế anh không muốn đứa trẻ sẽ chán ghét bố nó như anh đã từng...

Xuyên suốt câu chuyện người đọc có thể dễ dàng nhận thấy mục tiêu của "cá gai bố" đã thay đổi dần theo năm tháng. Khi còn ở cô nhi viện anh khao khát có được cuộc sống bình dị đời thường cùng với một gia đình đúng nghĩa. Và anh gặp được cô- người vợ tương lai của đời mình. Khi đã lập gia đình, có Daeum anh mong muốn con được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Nhưng rồi sau đó anh và vợ chia tay. Người vợ bỏ anh và con đi sang Pháp cùng với niềm đam mê hội họa. Và sau này khi đứa trẻ mắc bệnh anh chỉ ước muốn đứa trẻ được sống khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Một mong ước giản đơn nhưng chưa bao giờ anh với tới và chạm được. Đau khổ nhất là khi thấy đứa trẻ quằn quại chịu sự giày vò của căn bệnh anh đành bất lực, chỉ hận bản thân mình quá vô dụng không thể thay con gánh vác nỗi đau này.

Từng ấy năm cũng đủ để hy vọng trong anh chết dần. Trong một khoẳnh khắc nào đó anh có cảm tưởng như thần chết từ bên kia thế giới sẽ mang con rời xa anh. Buông xuôi tất cả mọi nỗ lực cùng cố gắng, anh chấp nhận sự an bài của số phận.

Và thật bất ngờ khi bệnh viện báo tin đã tìm được tủy sống thích hợp từ người hiến tặng là một cô gái người Nhật Bản, anh như từ cõi chết tìm về với dương thế. Việc đó giống như khi bạn bị đắm tàu trôi lênh đênh trên biển ba ngày ba đêm, không có thức ăn, không có bóng dáng của con người, sự sống, bơi đến cánh tay mệt mỏi rã rời vẫn không tìm thấy tín hiệu giúp đỡ, tưởng chừng như cái chết đã chực chờ thì bỗng từ đâu xuất hiện tiếng còi tàu vọng đến. Dù chỉ là một âm thanh nhỏ nhoi nhưng nó cũng đã giúp bạn tiếp tục sống trên đời, tiếp tục hít thở cái không khí mà dường như bạn đã từ bỏ.

Tiến trình cấy ghép của đứa trẻ đã gần như hoàn thành chỉ còn những bước cuối cùng. Niềm hạnh phúc trong anh chưa kịp trọn vẹn đã đón nhận ngay bi kịch thật sự của cuộc đời. Anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan thời kỳ cuối ! Chưa kịp hưởng trọn niềm vui được nhìn thấy đứa trẻ khỏe mạnh bình thường anh đã phải xa nó rồi sao? Bao nhiêu mơ ước cùng dự định của anh và đứa trẻ chưa kịp thực hiện đã phải tự tay anh chôn vùi tất cả.

Hình ảnh người bố khi chết quỳ gối về hướng Tây Bắc, nơi đứa con trai anh đang ở, thật sự gây xúc động mạnh đến tôi. Ngay cả khi trải qua giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, từ trong nỗi đau của bênh tật anh vẫn gắng sức gọi tên đứa trẻ, anh mong sao được một lần nhìn thấy và ôm thật chặt nó như anh đã từng.

Đến đây dường như người đọc cảm thấy chua xót cho cuộc đời, số phận của nhân vật chính. Trải qua bao nhiêu chông gai cùng đắng cay vất vả, ngỡ rằng đã cập đến bến bờ hạnh phúc nào đâu lại chính là bắt đầu của cuộc chia tay... . Nhưng tôi tin chắc rằng nhờ cuộc chia tay này mà đã mở ra nhiều hơn những bài học về sự kiên trì, tình yêu thương, sự hy sinh mà thiêng liêng nhất chính là tình cảm GIA ĐÌNH.

Revew sách Bố con cá gai
Revew sách Bố con cá gai -  ảnh fb Trần Thị Ngọc Thùy

Cảm nhận của độc giả về cuốn sách

Chi Bi – “Đọc cuốn này cái buồn thấm tới từng con chữ, ngỡ đứa bé sẽ mất thì đoạn cuối người mất lại là ông bố, đọc buồn quá mà phải khóc

Diệu Thùy – “Cậu bé ấy thật hạnh phúc, vì có được một người bố tuyệt vời như vậy..Dù biết là bù đắp chẳng thể đủ, yêu thương chẳng thể vẹn đầy, nhưng chao ôi...cách người bố ây yêu thương con trai của mình làm người ta xúc động nghẹn ngào, cho người ta một cảm giác thèm khát được yêu thương như vậy!

Thương Đặng – “Đọc cuốn này khóc như ri luôn. Thực sự cảm động về tình cha con

Thanh Lam – “Đọc tới gần cuối kiểu: à cảm động đấy nhưng có gì đâu mà mọi người kêu khóc dữ thế. Xong vài trang cuối nước mắt chảy như mưa, ngồi thút thít cả ngày, đọc đi đọc lại khúc cuối mấy ngày rồi ám ảnh mất 2 tuần không đọc cuốn khác được luôn

Thư Meo – “Mình đọc mà mình khóc thảm thương mấy ngày liền luôn ấy,hay thật sự

Thông tin sách Bố con cá gai

Nhà phát hành: Nhã Nam

Nhã xuất bản: Hội Nhà Văn

Dịch giả: Nguyễn Thị Thu Vân

Số trang: 340 trang

Kích thước 14x20.5 cm

Giá bìa: 96.000đ

Đặt mua online sách "Bố con cá gai" tại nhà sách trực tuyến Pibook.vn giảm 30% giá bìa.

Tổng hợp: Minh Ngọc

Cảm ơn bạn đã xem bài viết "Review sách Bố con cá gai - Cho Chang In"

Hãy ghi rõ nguồn Pibook.vn khi đăng tải lại bài viết!

Sản phẩm liên quan
Hãy Chăm Sóc Mẹ (Tái Bản) 30%

Hãy Chăm Sóc Mẹ (Tái Bản)

74.200đ

106.000đ

(165)

Bố Con Cá Gai 30%

Bố Con Cá Gai

67.200đ

96.000đ

(81)

Hãy Về Với Cha 30%

Hãy Về Với Cha

125.300đ

179.000đ

(6)

Bài viết liên quan
Review sách Thư cho em - Hoàng Nam Tiến
Review sách Thư cho em - Hoàng Nam Tiến

19/07/2024 00:32Minh Ngọc

Trong những trang viết đầy cảm xúc của “Thư Cho Em”, Hoàng Nam Tiến đã dệt nên một câu chuyện…

Xem tiếp
Review sách Người gác cây long não - Keigo Higashino
Review sách Người gác cây long não - Keigo Higashino

06/07/2024 23:42Minh Ngọc

“Người Gác Cây Long Não” của Keigo Higashino là một chuyến phiêu lưu kỳ ảo đầy bất ngờ, nơi những…

Xem tiếp
Review sách Nhật ký cá sấu - Khâu Diệu Tân
Review sách Nhật ký cá sấu - Khâu Diệu Tân

02/07/2024 00:40Minh Ngọc

“Nhật Ký Cá Sấu” của Khâu Diệu Tân không chỉ là một tác phẩm văn học đầy ám ảnh mà…

Xem tiếp
Review sách Bí hội thứ chín - Leigh Bardugo
Review sách Bí hội thứ chín - Leigh Bardugo

27/06/2024 01:32Minh Ngọc

Khi những bí ẩn cổ xưa gặp gỡ với thế giới hiện đại, "Bí Hội Thứ Chín" của Leigh Bardugo…

Xem tiếp
Review sách Less – Vòng quanh thế giới cùng một trái tim tan vỡ
Review sách Less – Vòng quanh thế giới cùng một trái tim tan vỡ

17/06/2024 01:32Minh Ngọc

"Less – Vòng quanh thế giới cùng một trái tim tan vỡ" của Andrew Sean Greer là một chuyến phiêu…

Xem tiếp
Review sách Những hiệu quế - Bruno Schulz
Review sách Những hiệu quế - Bruno Schulz

14/06/2024 17:07Minh Ngọc

Khi cầm trên tay "Những hiệu quế" của Bruno Schulz, bạn sẽ ngay lập tức bị cuốn vào một thế…

Xem tiếp
Review sách Mùi hương - Patrick Süskind
Review sách Mùi hương - Patrick Süskind

10/06/2024 01:38Minh Ngọc

Mùi Hương của Patrick Süskind không chỉ là một tiểu thuyết ly kỳ về khứu giác mà còn là một…

Xem tiếp
Review sách Lấy nước đường xa - Linda Sue Park
Review sách Lấy nước đường xa - Linda Sue Park

06/06/2024 23:58Minh Ngọc

Bạn đã sẵn sàng khám phá những câu chuyện đầy cảm hứng từ lòng dũng cảm và sự kiên cường…

Xem tiếp
Review sách Hiến Đăng Sứ - Yoko Yawada
Review sách Hiến Đăng Sứ - Yoko Yawada

04/06/2024 16:42Minh Ngọc

Bước vào thế giới của Hiến Đăng Sứ là như lạc vào một mê cung kỳ ảo, nơi hiện thực…

Xem tiếp
Review sách Kẻ theo dõi bí ẩn - Lisa Jewell
Review sách Kẻ theo dõi bí ẩn - Lisa Jewell

01/06/2024 01:09Minh Ngọc

Trong "Kẻ theo dõi bí ẩn" của Joey Mullen, những bí mật đen tối và mối quan hệ phức tạp…

Xem tiếp
Xem nhiều nhất

Cùng tác giả