Trong màn đêm bí ẩn, "Xích Sao Băng" không chỉ là câu chuyện về một đêm ngắm sao băng định mệnh mà còn là sự khởi đầu của một trọng tâm đen tối nơi công lý và số phận đan xen không thể tách rời. Keigo Higashino, một tên tuổi lớn trong làng tiểu thuyết Nhật Bản, một lần nữa chứng minh sức hút câu chuyện của mình thông qua việc khám phá bản chất con người trong hoàn cảnh đau thương và tuyệt vọng nhất.
Một đêm ngắm sao băng, mong đợi những điều kỳ diệu, bỗng chốc biến thành đêm định mệnh khi ba anh em Koichi trở về nhà chỉ để phát hiện ra rằng bố mẹ họ đã không còn nữa. Cú sốc này không chỉ chấm dứt tuổi thơ trong sáng của họ mà còn đánh dấu sự bắt đầu của một cuộc chiến không khoan nhượng với số phận và sự thật phũ phàng. Mất hết cả gia đình lẫn mái ấm, tuổi trẻ của họ bị rút ngắn bởi nỗi đau và sự tàn nhẫn từ chính những người thân trong gia đình.
Nhưng trong mọi góc khuất của nỗi đau và sự phản bội, họ vẫn giữ vững lời thề: "Hễ tìm được hung thủ, chúng ta sẽ cùng giết hắn." Mười bốn năm sau, cuộc sống trong trại trẻ mồ côi đã kết thúc, và họ lại cùng nhau đi tìm những vì sao băng của riêng mình - một hình ảnh ẩn dụ cho chính cuộc đời họ, bay lượn không định hướng nhưng vẫn sáng chói giữa bầu trời mênh mông.
"Xích Sao Băng" không chỉ là một bức tranh sống động về nỗi đau và sự mất mát, mà còn là một cuộc khám phá táo bạo về những ngóc ngách tâm hồn con người và những quyết định mang tính cách mạng trong cuộc sống. Dù họ chọn con đường nào, dù là ánh sáng của sao băng hay bóng tối của lừa đảo, mỗi quyết định đều dẫn họ đến với những chân trời mới và những rẽ đường số phận không ngờ tới. Higashino đã tạo ra một tác phẩm đa dạng về cảm xúc, hấp dẫn về cốt truyện và sâu sắc trong từng nhân vật, khiến "Xích Sao Băng" không chỉ là một cuốn sách hay mà còn là một bộ phim truyền hình đầy ắp giải thưởng, chạm đến trái tim người xem bởi sự chân thực và cảm động của nó.
Tác giả: Keigo Higashino
Dịch giả: Ngọc Na
Nhà xuất bản: Hồng Đức
Nhà phát hành: IPM
Số trang: 380
Phát hành: 2024
Giá bìa: 150.000đ
Tiểu thuyết trinh thám giá rẻ 'Xích sao băng' tại Nhà sách online Pibook.vn tiết kiệm từ 30% giá bìa
Trong bóng đêm tĩnh lặng, một đợt sao băng bất ngờ cắt ngang bầu trời, nhưng không ai ngờ rằng, từng vệt sáng kia lại là minh chứng cho một bi kịch gia đình sắp bắt đầu. "Xích Sao Băng" của Keigo Higashino không chỉ là một cuốn tiểu thuyết; nó là một hành trình đau thương mở ra từ những trang giấy, kéo người đọc vào một vòng xoáy tình yêu, mất mát và báo thù đầy kịch tính. Khi câu chuyện của ba anh em Koichi bắt đầu, chúng ta cũng bắt đầu đặt câu hỏi về sự thật đằng sau vẻ ngoài yên bình của cuộc sống thường nhật. Blog sách hay của Nhà sách trực tuyến Pibook.vn gửi tới bạn đọc bài review chia sẻ của độc giả A Giác, mời bạn tham khảo review bên dưới.
Tiểu thuyết này bắt đầu bằng một bi kịch đớn lòng.
Buổi tối nọ, có ba anh em trốn ngủ đi ngắm sao băng, nhưng chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy sao đâu, đành tiu nghỉu ra về. Lúc chúng quay lại nhà mới hay: Cả bố lẫn mẹ đều bị đâm chết cả rồi.
Thảm kịch bất ngờ giáng xuống ba mái đầu trẻ thơ. Phải vào trại mồ côi, tiền bán nhà thì bị họ hàng chiếm đoạt, mấy anh em chỉ có thể nương tựa vào nhau mà sống. Chúng lập lời thề: “Nếu tìm được hung thủ, ba anh em ta sẽ cùng nhau giết hắn.”
Mười bốn năm sau, khi đủ tuổi thành niên rồi dấn bước vào đời, cô em gái mất 300 nghìn yên, người anh cả cũng gặp phải một công ty ma. Noi theo quy tắc “Tiền không tự sinh ra cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác”, tiền bị lừa ở chỗ này thì lấy lại từ chỗ khác là xong, họ trở thành những kẻ lừa đảo lõi đời và coi đó là nghề kiếm sống. Quy trình của họ cơ bản như sau: Chọn con mồi, lên kế hoạch kịch bản, phân vai diễn và lừa người xấu số vào tròng. Để dễ hình dung, mánh khóe của ba anh em tương tự bậc thầy dàn dựng Anna Sorokin vậy, tạo cho mình những danh tính và bối cảnh phù hợp, sau đó lừa tiền, lừa tình người khác.
Nhưng tất nhiên, họ không định sống bằng nghề này cả đời, vậy nên người anh đã lên kế hoạch thực hiện phi vụ sau chót rồi cả ba sẽ lui về ở ẩn. Nào ngờ, qua con mồi cuối cùng này, ba anh em tìm thấy kẻ đã sát hại bố mẹ mình năm xưa. Dù thế, bằng chứng buộc tội kẻ đó lại hết sức mong manh, thời hạn vụ án cũng sắp sửa kết thúc, họ phải làm sao để đưa được kẻ thủ ác ra ánh sáng?
Và nếu… pháp luật không bắt tên sát nhân phải trả giá, liệu ba anh em có làm như lời thề xưa kia, cùng nhau gi.ế.t hắn hay không?
Đối với mình, Xích Sao Băng là một cuốn trinh thám dễ đọc. Không lắt léo khó hiểu, không có những tình tiết giật gân, đánh đố người đọc, Keigo Higashino xây dựng một cốt truyện mà độc giả có thể đọc đến đâu hiểu đến đó. Tuy nhiên, các manh mối trỏ tới sự thật cũng được khéo léo giấu đi, hoặc trộn lẫn một cách tinh vi vào những điều tưởng như không liên quan. Để rồi khi đi tới trang cuối cùng, tác giả nhẹ nhàng tháo gỡ những vướng mắc, khiến người đọc và chính nhân vật, không khỏi sững sờ trước sự thật nghiệt ngã. Khi đọc Xích Sao Băng, không nên kết luận vội vàng, bởi người bạn nghĩ là kẻ giết người có khi chỉ là khách qua đường, còn kẻ bạn nghĩ là anh hùng chính nghĩa lại là người gây ra tất cả bi kịch.
Tình cảm giữa ba anh em nhà này rất bền chặt, họ kết hợp với nhau ăn ý đến mức dù con mồi có “khó xơi” đến đâu, ai nấy vẫn tự tin rằng mình sẽ thành công. Lần thất bại duy nhất được đề cập cũng chính là phi vụ cuối cùng, khi cả ba lần ra manh mối của vụ án giết cha giết mẹ. Đại để là ngày xưa, gia đình họ mở quán cơm bò làm ăn rất phát đạt, bởi ông bố có một công thức bí mật không hàng quán nào bắt chước được. Thế mà lúc tiếp xúc với “con mồi” vốn sắp thành quản lý trực tiếp của một nhà hàng nọ, cô em gái lại nếm được mùi vị giống cơm bò bố mình nấu ngày xưa.
Ba anh em lập tức nhận ra: Gia đình “con mồi” chắc chắn liên quan gì đó đến nhà mình. Thậm chí, có thể họ đã giết bố mẹ để cướp đoạt công thức nấu ăn.
Tự đoán động cơ, tự lên kế hoạch tìm hiểu và gài bẫy, ba anh em thực hiện một phi vụ nguy hiểm chưa từng có. Họ vừa phải dàn dựng kịch bản sao cho “con mồi” không phát hiện ra và để cô em gái tới nhà mình, vừa phải rải bằng chứng ám chỉ “kẻ sát nhân đang ở đây” cho cảnh sát. Tổng thể truyện có tiết tấu khá nhẹ nhàng, nên đoạn ba anh em lên kế hoạch “dắt mũi” cảnh sát là đoạn hồi hộp nhất với mình. Phải nói là người anh cả rất thông minh. Khi đọc, có lúc mình đã nghĩ rằng cứ đà này chắc chắn mọi chuyện sẽ diễn ra theo những gì họ muốn, và cảnh sát sẽ bắt được ngay kẻ bị chỉ điểm thôi.
Nhưng khi sự thật được hé mở, người trong cuộc lại vừa sốc vừa đau lòng. Keigo đã đưa ra cái kết trọn vẹn cho một tác phẩm trinh thám bằng cú twist có phần đột ngột, nhưng day dứt khôn cùng. Kẻ ác phải trả giá, nạn nhân biết chân tướng, người bị hại được nhận lại tiền, kẻ lừa đảo quyết tâm hoàn lương. Kể ra đơn giản vậy thôi, nhưng khiến ta phải suy ngẫm rất nhiều về nhân quả báo ứng, về vấn đề thiện-ác trong tâm hồn người.
Xích Sao Băng là một tác phẩm tương đối tròn trịa, đủ lôi cuốn để đọc đến trang cuối, đù cảm xúc để tim mình hẫng vài nhịp khi kết thúc, và đủ hay để vào list sách đáng đọc trong 2024 của mình.
Tổng hợp: Minh Ngọc