Review sách Thư viện nửa đêm - Matt Haig


Review Sách | 06/10/2023 19:51| Minh Ngọc

Lượt xem: 472

Thư viện nửa đêm – Thư viện chữa lành

Trong cuốn sách "Thư viện nửa đêm" của tác giả Matt Haig, chúng ta gặp gỡ Nora Seed, một cô gái trẻ đang trải qua những khó khăn với bệnh trầm cảm và những nuối tiếc về quá khứ. Cuộc sống của Nora đầy khổ đau và hối tiếc, cô luôn cảm thấy thất vọng vì không đạt được những thành công và sự đồng cảm từ những người xung quanh. Nhưng vào giờ đồng hồ chạy nửa đêm trong ngày cuối cùng, Nora bất ngờ thấy mình đến Thư viện nửa đêm - một nơi đặc biệt "nằm giữa sự sống và cái chết". Tại đây, Nora gặp được một người quen cũ và được trao cơ hội để sửa chữa sai lầm và xóa tan hối tiếc, để tìm kiếm một cuộc sống hoàn hảo cho bản thân. Tuy nhiên, với vô số lựa chọn trước mắt, Nora đứng trước câu hỏi quan trọng: liệu cách sống nào là tốt nhất và có thể mang lại hạnh phúc hơn cho cô?

Cuốn sách "Thư viện nửa đêm" sẽ thu hút rất nhiều người độc giả. Bởi vì ai trong chúng ta cũng từng có những khoảnh khắc không hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, và luôn mơ ước có một cuộc sống khác biệt, như những người khác đã có. Đây là điều con người luôn tò mò và gặp khó hiểu, nhưng vẫn có thể chia sẻ và hiểu được. "Thư viện nửa đêm" đặt ra một câu hỏi sâu sắc: Nếu chúng ta có thể thay đổi quá khứ, liệu cuộc sống có trở nên tốt đẹp hơn? Hoặc nếu chúng ta có thể sống theo cách mà mình mong muốn, liệu chúng ta có thể đạt được hạnh phúc?

Tác giả Matt Haig, một nhà báo và tiểu thuyết gia người Anh sinh năm 1975, đã tạo ra nhiều tác phẩm thuộc cả thể loại hư cấu và phi hư cấu, phù hợp cho độc giả từ trẻ em đến người lớn. Công việc của ông đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ và bán được hơn 3 triệu bản trên toàn cầu. Ông đã ba lần được đề cử cho giải thưởng văn học Carnegie Medal. Hiện tại, Matt Haig sống tại Brighton, Sussex, Anh, cùng với vợ, hai con và một chú chó.

"Thư viện nửa đêm" là cuốn tiểu thuyết thứ bảy của Matt Haig, được xuất bản vào quý III năm 2020 và ngay lập tức trở thành một trong những sách bán chạy nhất theo danh sách của The New York Times. Cuốn sách cũng đã được mua bản quyền để chuyển thể thành phim.

Review sách Thư viện nửa đêm
Thư viện nửa đêm của tác giả Matt Haig được Nhã Nam phát hành (Ảnh fb Hồng Hạnh)

Tác giả: Matt Haig
Dịch giả: Matryoshka
Nhà xuất bản: Hội nhà văn
Nhà phát hành: Nhã Nam
Số trang: 424
Ngày phát hành: 08-2021

Mua sách online "Thư viện nửa đêm" tại nhà sách Pibook.vn giảm từ 30% giá bìa

Review sách Thư viện nửa đêm

Thư viện nửa đêm nhận được vô vàn lời khen và sự tán dương là cuốn tiểu thuyết xuất sắc nhất năm 2020 do đọc giả bình chọn trên Goodreads. Review sách hay của Nhà sách trực tuyến Pibook.vn gửi tới bạn đọc bài tổng hợp review sách Thư viện nửa đêm được yêu thích của những đọc giả đã đọc cuốn tiểu thuyết này. Mời bạn xem review sách bên dưới!

Review sách của Nhất Phương

Cái chết là gì, nó có đáng sợ không?...Đó hẳn là một câu hỏi trong vạn câu hỏi đã hiện ra trong đầu chúng ta một cách vô thức, nhưng lại khiến nhiều người vì nó mà hằng đêm lo nghĩ. Nhưng có lẽ chúng ta đã suy nghĩ về điều đó quá nhiều rồi, hãy cùng tớ đi tìm một góc của câu trả lời này qua cuốn sách “Thư viện nửa đêm của Matt Haig nhé”. Chúng ta giống như những ngôi sao vậy, và Trái Đất là một vũ trụ, sẽ chẳng có vũ trụ nào vì một ngôi sao vụt tắt mà ngừng tỏa sáng đâu, chúng ta chỉ có thể góp chút sức nhỏ bé, đem tia sáng của chính chúng ta làm rạo rực cả bầu trời đêm thôi. Nhưng sao tránh được quy luật của tự nhiên, thật trớ trêu khi đem chúng đến song hành cùng sự sống, đó là khi chúng ta “buông xuôi tất cả”.

Mở đầu bằng Nora Seed, một cô gái như bao cô gái khác, cô gái ấy cũng có những nốt thăng trầm của cuộc sống, nhưng đối với cô ấy, có vẻ như mọi thứ lại tràn ngập đau khổ và sự nuối tiếc, cô ám ảnh với cuộc sống hiện thực và mong muốn được giải thoát tâm hồn cằn cỗi của mình hơn bao giờ hết. Sự sợ hãi và lo lắng của cô dường như không phải do cả thế giới rời xa cô, mà chính cô đẩy thế giới chung ấy xa mình vạn dặm. Và rồi, khi viên thuốc ấy chìm trong cơ thể cô, sự tiếc nuối, tuyệt vọng, chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi. Nơi đây, cô bước vào ranh giới, nơi mà mọi người gọi đó là “giữa sự sống và cái chết”, cô lại gặp được bà Elm, một ngôi sao hy vọng dẫn đường cho cô giữa cái “ranh giới” tuyệt vọng này, để cô được trải nghiệm một cuộc sống mới, nơi mà cô cho rằng đó là sự nuối tiếc đầu tiên, là cuộc sống mà cô vẫn hằng muốn thử được trải nghiệm trước đó. Nhưng rồi cô lại nhận ra rằng, cuộc sống cô từng nghĩ về đó chả có gì đáng để ở lại lâu hơn cả, và “thư viện lại chào đón cô y như lúc cô vừa bước vào”. Chúng ta phải hiểu được một điều rằng, sẽ chẳng bao giờ mọi chuyện xảy ra hệt như cách ta nghĩ cả, sẽ có kha khá những thất vọng và nuối tiếc chờ sẵn chúng ta ở tương lai đó. Giống như một người tham vọng lớn, nhưng những tham vọng ấy chỉ dừng lại ở suy nghĩ và sự mộng tưởng, “Thất bại+thất vọng” chờ ta ở đâu đó trong lùm cây, xuất hiện bất thình lình và nói: “Xin chào, tôi đợi cậu mãi đó”. Hẳn là nhiều khi sẽ đau lắm đó, nhưng mọi thứ chẳng phải là mãi mãi, sẽ đến lúc ta nhớ lại nó như một kỷ niệm. Khi ấy, tớ nghĩ chúng mới buông ta ra để ta ngẩng đầu hướng về phía trước tiếp tục hành trình của mình. Nora quay lại với Thư viện nhiều lần sau khi trải nghiệm vô số những cuộc sống mà cô mong muốn với hy vọng cô có thể hài lòng với cuộc sống của mình: về chú mèo, một vận động viên, một nhà băng học, hay một thần tượng,..., tất cả chỉ đẹp như một giấc mơ, nhưng giấc mơ nào cũng có hồi kết, sự bừng tỉnh từ những giấc mơ hệt như ác mộng, chỉ vì mọi thứ xảy ra đều đồng nghĩa rằng ta phải đánh đổi những thứ tương xứng để có chúng.

Cuộc đời mỗi người sinh ra đều là một quyển sách trắng, chỉ là chúng ta tự vẽ nên cuốn sách của chính bản thân mà thôi, đừng chỉ vì ngắm nhìn “cuốn sách” của người khác cho đến khi ta tự lạc lối trong chính cuốn sách của mình. Như bàn cờ vua được xuất hiện khá nhiều trong Thư viện, chúng ta là một bàn cờ, mỗi lựa chọn là một quân cờ, nhưng không phải để cho người khác điều khiển, mỗi nước đi là hàng vạn nước cờ khác được mở ra, ta chẳng thể đếm hết xuể, và chỉ khi các quân cờ được đi hết, khi đó mới biết được kết quả. Nora, cô ấy mỗi khi quay lại thư viện, có lẽ chỉ vì cô ấy đã trải nghiệm hết những tiếc nuối, hoặc cô ấy thật thực sự tiếc nuối vì sự lựa chọn cho cuộc sống không như mong đợi của cô ấy. Bà Elm đã cho cô ấy tỉnh dậy một cách nhẹ nhàng như không thể nhẹ nhàng hơn từ một cuộc sống bình dị khác. Nơi đây, cô là một người mẹ, với tổ ấm riêng của mình, cứ trôi qua một cách lặng lẽ, nhưng lại tràn đầy hạnh phúc và mong chờ, cô cảm thấy mình có lẽ sẽ không cần quay lại Thư viện nữa, vì đây chính là cuộc sống mà cô đang muốn tận hưởng nhất, chẳng điều gì có thể kéo cô xuống đáy của vực thẳm kia thêm một lần nữa. Nhưng không, sự lo lắng của cô đã đúng, cô quay lại Thư viện, tối tăm, hàng ngàn dãy sách, không sặc sỡ sắc màu như cuộc đời mà cô vừa được trải nghiệm. Thư viện không chào đón cô như mọi lần, chúng gần như sụp đổ, mọi thứ như một di tích cổ đại không thể chống lại sự tàn phá của thời gian thêm bất kỳ giây phút nào được nữa. Chà, mọi thứ như những gì Nora muốn, cô ấy có thể hoàn toàn đẩy thế giới ra xa và bước vào cõi vĩnh hằng, chỉ là giờ đây cô ấy không muốn chết.

Review sách Thư viện nửa đêm
Review sách Thư viện nửa đêm - Ảnh fb Nhất Phương

Thời gian không chờ đợi ai cả, nhưng chắc nhân vật chính trong chuyện thì có thiên vị hơn chút ít..., cô ấy tìm được cuốn sách trắng phau giữa chồng sách đổ nát và cháy rụi, đó là cuộc đời cô, cô chưa kịp viết gì cả, vậy tại sao cô lại muốn từ bỏ mọi thứ cơ chứ. Từ “muốn”, nghe thật bình thường, nhưng đó lại chính là cụm từ đến với chúng ta khi ta đang thiếu thốn. Vậy còn “muốn sống”, tại sao ta lại muốn sống khi ta còn sống cơ chứ. “Tôi còn sống”, đó là cụm từ duy nhất đã cứu Nora ra khỏi tất cả, là một sự thật hằn lên trang sách dưới ngòi bút vững vàng của thì hiện tại, của ngôi thứ nhất, đó chính là sự thật, xưa kia như một thứ gì đó đày đọa mà Chúa ban cho cho cô, nhưng nay nó lại là một ân huệ lớn, là những con chữ giản đơn nhưng lại chứa đựng sức mạnh và tiềm năng của vô vàn vũ trụ......

Đôi lời từ bản thân: “Tớ chỉ biết rằng khi nào chúng ta biết hài lòng hiện tại, tham vọng tương lai, những thất bại đem làm bậc thang dưới chân, khi đó tớ mới có thể đem cuốn sách về những tuyệt vọng của tớ hóa thành tro bụi...". "Hơn nữa, bìa cuốn sách thực sự rất đẹp, ban đầu mua vì bìa nhưng đọc xong thấy quả là xứng đáng!!!!"

Review sách của Bồ Công Anh

THƯ VIỆN NỬA ĐÊM - Matt Haig | Thư viện chữa lành

"Dường như chẳng có ai sống mà không làm người khác đau lòng."

Bạn đã bao giờ tự hỏi chính bản thân đang sống hay chỉ đang tồn tại, khi mọi thứ xung quanh bạn dần mất quyền kiểm soát, cứ thế trôi tuột khỏi tầm với, bạn chơi vơi, rơi vào trầm cảm và muốn kết thúc cuộc đời vô vị, nhàm chán ấy! Những suy nghĩ đó cũng chính là tất cả cảm xúc mà Nora Seed-nhân vật chính "Thư viện nửa đêm"- đang trải qua.

Vào lúc 00:00:00, cô bước vào Thư viện Nửa đêm - thư viện giữa cõi sống và cái chết. Nora trò chuyện, nhận lời khuyên từ bà thủ thư già Elm, giữa những kệ sách dịch chuyển, cô đã có cơ hội lựa chọn sống qua nhiều cuộc đời, những phiên bản khác của chính mình. Mỗi cuộc đời trải nghiệm đều mang lại cho cô một cảm xúc khác nhau, Nora dần nhận ra mỗi quyết định, lựa chọn sẽ làm thay đổi tương lai của cô.

Cuộc đời đầu tiên Nora bước vào là cuốn sách về những điều nuối tiếc, nặng nề và xám xịt ... cuốn sách cuối cùng được mở ra trong thư viện nửa đêm, là những tờ giấy trắng, buộc cô phải tự mình viết nên cuộc đời chính mình, đó là khát vọng sống: "Tôi còn sống"

Mình cực kỳ đồng cảm với cuốn sách này, thấp thoáng trong câu chuyện cuộc đời của Nora Seed ẩn hiện cuộc sống chính bản thân mình. Matt Haig đã xây dựng một thế giới song song, gửi gắm vào thư viện những con chữ nhẹ nhàng, nhưng đầy ý nghĩa nhân văn và sâu sắc:

- Đừng bao giờ đánh giá thấp tầm quan trọng của những thứ nhỏ bé.

- Chúng ta vẫn có nhau, chỉ là không cùng nhau.

- Nếu cứ ở mãi một nơi nào đó quá lâu, ta sẽ quên mất thế giới này bao la biết bao.

- Hãy tập trung vào nơi ta muốn chứ không phải nơi ta đã đi qua.

- "Lòng trắc ẩn là nền tảng của đạo đức", Authur Schopenhauer

Đọc ngay đi mn ạ, nếu đọc nhiều sách bạn sẽ được sống nhiều cuộc đời khác nhau, thì với Thư Viện Nửa Đêm bạn sẽ nhận ra nếu thay đổi một quyết định, cuộc đời chính bạn sẽ rẽ sang một hướng khác...Khép sách lại mình chợt nhớ một đoạn trong "Câu chuyện nghĩa địa" của Neil Gaiman:

"Có nhiều người cho rằng chỉ cần bỏ đi, tới một miền đất khác sống thì đời họ sẽ khác. Nhưng cách đó không phải lúc nào cũng hiệu quả. Bởi dù ở đâu chăng nữa, bạn vẫn sẽ mang theo chính mình."

Review sách Thư viện nửa đêm
Review sách Thư viện nửa đêm - Ảnh fb Bồ Công Anh


Review sách của Phương Thanh

Lưu ý: Có thể chứa Spoil

Matt Haig là một tác giả người Anh khá nổi tiếng và quen thuộc với nhiều độc giả quốc tế, hôm nay mình xin mở đầu loạt series review của mình bằng cuốn sách bìa đẹp có nội dung liên quan đến một tâm bệnh khiến các nhà tâm lý học lâm sàng luôn phải suy nghĩ: Trầm cảm.

Truyện xoay quanh cô nàng nhân vật chính Nora Seed-người vốn phải chịu đựng căn bệnh trầm cảm quái ác từ lâu. Đầu truyện cô đã phải trải qua những thứ xui xẻo liên tục. Tưởng đâu anh bạn quen thuộc gõ cửa để đem đến niềm vui nhỏ nhoi nào đó, nhưng hóa ra anh thông báo với cô chú mèo cô nuôi đã bị xe cán, và cô phải đào đất trong mưa để chôn người thân bé bỏng duy nhất trong nhà. Sáng hôm sau cô đi làm trễ rồi bị đuổi việc, sau đó học sinh duy nhất học đàn của cô cũng nghỉ luôn, đã vậy cô còn hay tin anh cô về quê nhưng không đi thăm cô, rồi nào là bị trách móc bởi bạn của anh cô về việc cô rời ban nhạc năm đó, nếu không bây giờ cuộc sống của anh cô có lẽ đã tốt hơn.

"Vấn đề của cô là sợ sống"-bạn của anh cô nói, và câu nói này làm mình khá ấn tượng.

Trở về nhà sau một ngày dài, cô không muốn làm bất kì thứ gì nữa, cô cảm thấy sự tồn tại của cô khiến tất cả mọi người thất vọng. Lúc này cô bị bao vây bởi những suy nghĩ tiêu cực: có lúc cô là vận động viên bơi lội đạt giải nhưng cuối cùng cô không bơi nữa đã khiến ba cô thất vọng, rồi cả lúc người thân mất cô cũng không ở bên, mà được người thủ thư báo lại rồi khóc suốt mấy tiếng đồng hồ. Cả cuộc đời cô thật đau đớn và khó chấp nhận, Nora là một người có nhiều tiềm năng: ca hát, sáng tác nhạc, chơi piano điện, học bá, bơi giỏi, từng được nhận giải trước toàn trường, từng có ước mơ làm nhà băng hà học.... Nhưng mọi thứ không như ta nghĩ, cuối cùng cô trở thành một nhân viên bán hàng quèn ở một khu phố Bedford chán ngắt rồi cuối cùng bị thất nghiệp và không còn người thân nào bên cạnh. Chuông đồng hồ điểm 0h00 cũng là lúc cô tiến đến quyết định kết liễu đời mình.

Đến lúc này những cơ hội sống bắt đầu mở ra với cô, cô đợc đưa đến một thư viện diệu kì lúc giữa đêm. Thư viện rộng lớn bao chứa vô số quyển sách mà trong đó mỗi quyển đều chứa đựng một phiên bản cuộc đới khác so với cuộc đời gốc của Nora.

"Nằm giữa cõi sống và cõi chết là một thư viện"- bà Elm nói."Ở đó, những dãy kệ trải dài bất tận. Mỗi cuốn sách mở ra một cơ hội để trải nghiệm một cuộc đời khác-cuộc đời cháu lẽ ra có thể đã sống. Để xem mọi chuyện sẽ về đâu nếu cháu chọn cho mình những lối đi khác."

Đây chính là cơ hội giúp cô sửa chữa những nỗi nuối tiếc, ân hận của mình. Từ đây cô đã đi qua không biết bao nhiêu phiên bản của mình, những cuộc đời mới, những con người mới. Có những cuộc đời mà ở đó cô nổi tiếng, nhưng anh cô thật ra đã mất, hay có cuộc đời cô theo gót bạn thân sang nước ngoài sống thì ở đó cô bạn thân ấy bị tai nạn mà qua đời.... Mỗi cuộc đời đều có những ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Vậy rốt cuộc Nora Seed sẽ như thế nào? Có còn sống hay đã c.hết? Căn bệnh trầm cảm của cô thì sao? Cái này mọi người tự mua sách về đọc nhe

Tóm lại, mình thấy tác giả đã bỏ khá nhiều tâm sức bào cuốn sách này, vì Nora là một người hiểu biết nhiều nên chính tác giả cũng phải nghiên cứu và biết qua những lĩnh vực của cô. Cuốn sách nhằm giúp đỡ cộng đồng những người muốn tự tử với thông điệp: chỉ cần sống là có khả năng để thay đổi và bắt đầu lại từ đầu. Cũng cùng là một con phố Bedford chán ngắt nhưng chỉ cần thay đổi góc nhìn và quan điểm bằng một ống kính yêu đời hơn, ta đã có thể sống bằng cả trái tim. Cuốn sách khá nhẹ nhàng, mạch truyện từ từ, từ ngữ được dịch khá lộng lẫy và hay, câu văn chậm nhẹ đến mức mình tưởng đâu các con chữ đang trôi yên bình trên sông lười ấy, những bạn thích đọc kiểu giật gân chắc sẽ thấy không hợp. Tuy nhiên có những chỗ cần kịch tính thì vẫn kịch tính nhe, mình đặc biệt thích đoạn thư viện sập, lúc này mình hoàn toàn không biết Nora sẽ làm gì để đối mặt hết trơn.

Truyện có khá nhiều bước nhợt cho tâm lý của Nora Seed. Truyện đi theo quá trình tâm lý khá đúng về người trầm cảm: từ tiêu cực không muốn sống, trải nghiệm dần mới đến những bước ngoặt đáng kể, giúp cho những ai cũng cùng hoàn cảnh với Nora khi đọc sẽ thấy không bị đè nặng tâm lý vì cá nhân mình thấy tác giả mô tả khá giống tâm lý đời thực.

Review sách Thư viện nửa đêm
Review sách Thư viện nửa đêm (Ảnh fb Phát Nguyễn)

Truyện có nội dung hay nhé

Chấm điểm:

Bìa sách : 9/10 siu đẹp

Nội dung: 8,15/10 vì mình thấy trầm cảm khá khó để thuyết phục họ không tự tử bằng cách này, nhưng màu văn hay với nội dung đặc sắc dễ hiểu nên vẫn ăn điểm.

Giọng văn: 9,95/10(Nhã Nam dịch thì cho 10/10)

Overall: (không tính điểm dịch) 9.03

Xem thêm bài viết:

Tổng hợp: Minh Ngọc

Sản phẩm liên quan
Thư Viện Nửa Đêm 30% Cháy hàng

Thư Viện Nửa Đêm

105.000đ

150.000đ

(6)

Bài viết liên quan
Review sách Totto-chan bên cửa sổ - Kuroyanagi Tetsuko
Review sách Totto-chan bên cửa sổ - Kuroyanagi Tetsuko

09/05/2024 02:04Minh Ngọc

Khi Kuroyanagi Tetsuko viết "Totto-chan bên cửa sổ", cô đã không chỉ tạo ra một cuốn tự truyện đầy cảm…

Xem tiếp
Review sách Khi hơi thở hóa thinh không - Paul Kalanithi
Review sách Khi hơi thở hóa thinh không - Paul Kalanithi

05/05/2024 00:12Thanh Nhã

Trong khoảnh khắc cuộc đời bỗng nhiên rẽ ngang, Paul Kalanithi đã viết nên "Khi hơi thở hóa thinh không"…

Xem tiếp
Review sách Gỗ mun - Ryszard Kapuściński
Review sách Gỗ mun - Ryszard Kapuściński

03/05/2024 00:13Minh Ngọc

Trong "Gỗ mun" Ryszard Kapuściński không chỉ kể lại những câu chuyện, mà còn dệt nên những bức tranh sống…

Xem tiếp
Review sách Hai mặt của gia đình - Choi KwangHuyn
Review sách Hai mặt của gia đình - Choi KwangHuyn

23/04/2024 23:56Minh Ngọc

Trong cuộc sống gia đình, không phải lúc nào cũng chỉ có những khoảnh khắc ấm áp và hạnh phúc;…

Xem tiếp
Review sách Hạt ngọc trai - John Steinbeck
Review sách Hạt ngọc trai - John Steinbeck

23/04/2024 23:23Minh Hằng

Cuốn tiểu thuyết 'Hạt ngọc trai' của John Steinbeck không chỉ là một câu chuyện giản dị về một ngư…

Xem tiếp
Review sách Nữ quyền cho tất cả mọi người - bell hooks
Review sách Nữ quyền cho tất cả mọi người - bell hooks

22/04/2024 02:40Minh Ngọc

Trong thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay, "Nữ quyền cho tất cả mọi người" của bell hooks…

Xem tiếp
Review sách Tên gọi khác của nhà -Jasmine Warga
Review sách Tên gọi khác của nhà -Jasmine Warga

19/04/2024 01:45Minh Hằng

Trong một thế giới nơi những biến động không ngừng nghỉ, 'Tên gọi khác của nhà' của Jasmine Warga là…

Xem tiếp
Review sách Chú bé mang Pyjama sọc - John Boyne
Review sách Chú bé mang Pyjama sọc - John Boyne

18/04/2024 16:51Minh Ngọc

Trong thế giới của những câu chuyện kể, ít có tác phẩm nào làm chúng ta phải đối mặt với…

Xem tiếp
Review sách Sự trung thực của xác chết - Hajime Nishio
Review sách Sự trung thực của xác chết - Hajime Nishio

17/04/2024 16:06Thanh Nhã

Trong thế giới tĩnh lặng của phòng giải phẫu, nơi mỗi câu chuyện cái chết được kể lại không lời,…

Xem tiếp
Review sách Dưới cánh cửa thầm thì - TJ Klune
Review sách Dưới cánh cửa thầm thì - TJ Klune

16/04/2024 12:02Minh Hằng

Trong cuộc sống đầy bộn bề và xô bồ, đôi khi chúng ta cần một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng…

Xem tiếp
Xem nhiều nhất

Cùng tác giả