024 6329 6389
Amagi - Công Viên Rực Rỡ: Chào mừng đến công viên Amagi Brilliant! Hãy trở thành người phụ trách của công viên Amagi Brilliant này!
Click để xem nhanh
"Tuy hơi đường đột nhưng mà Kanie kun ơi, cùng đi công viên giải trí với tôi nhé?"
Sento Isuzu - nữ sinh xinh đẹp và bí ẩn vừa chuyển trường đến đưa ra lời mời hẹn hò với Kanie Seiya tại lớp học sau giờ tan trường. Chuyện được một nữ sinh nổi tiếng ngay từ ngày đầu chuyển tới đưa ra lời mời như thế thật sự không tệ. Thế nhưng đó là chỉ khi cậu không bị dí một KHẨU SÚNG HỎA MAI vào đầu.
Miễn cưỡng chấp nhận, nơi cậu được dắt tới là “Amagi Brilliant Park”. Một công viên nổi tiếng như một điểm hẹn hò tệ hại. Tại đó Seiya đã được giới thiệu với một nàng công chúa "hàng thật" tên Latifa.
Cô gái đó nói với cậu rằng: "Em muốn anh trở thành người quản lý của Amagi Brilliant Park này."
... Tại sao lại là cậu?
Kanie Seiya: Học sinh phổ thông bình thường...!?
Sento Isuzu: Nữ sinh chuyển trường vào lớp của Seiya
Muse: Thủy tinh linh, Diễn viên của "Aquario".
Latifa Fleuranza: Người phụ trách của Amaburi, công chúa của Maple Land.
Moffle: Yêu tinh bánh kẹo - Linh vật của "Ngôi nhà bánh kẹo của Moffle". Không có người bên trong
Macaron: Yêu tinh âm nhạc - Linh vật của "Nhà hát của Macaron". Quả nhiên không có người bên trong
Tiramy: Yêu tinh hoa - Linh vật của "Cuộc phiêu lưu cùng hoa với Tiramy". Phiền thật, nhưng bên trong cũng vậy.
Tôi ghét cái công viên chủ đề như thế này!
Điểm hẹn hò mờ ám
Các linh vật tiếp đón khách hàng cực tệ
Có cơ sở bị bỏ hoang vài chục năm
Video đấm khách bị đăng tải
Ngoại truyện
Lời bạt
Amagi - Công Viên Rực Rỡ Tập 1 - "... Thứ Năm, sáng hôm đó, Tiramy bắt xe buýt đi - và như thói quen hằng ngày, hắn lưới điện thoại đọc tin tức trên mạng.
Nào là scandal tiền bạc của nghị sĩ nào đó, nào là tai nạn giao thông xảy ra ở một vùng quê mà đến tên hắn. cũng không biết, nào là bạo động khủng khiếp ở một đất nước nào đó, nào là ông chủ quyền cao chức trọng của một tổ chức kinh tế phát ngôn ngu ngốc, sau khi lướt và đọc này nọ, hắn chú ý tới mẫu tin tức địa phương nhỏ.
"Hoả hoạn ở sân vận động Kajinomoto.”
Sân vận động Kajinomoto, sân bóng đá nổi tiếng nằm ở thành phố Choufu kế bên thành phố Amagi. Đó là sân nhà của đội bóng Melody Shibazaki mà Tiramy nhiều lần đến xem trận đấu.
Mở mẩu tin ra, đọc chi tiết hơn.
“Rạng sáng hôm nay đã xảy ra vụ hoả hoạn ở Sân vận động Kajinomoto thuộc thành phố Choufu. Đội cứu hoả Choufu nhân được tin báo đã đến làm Việc. Vụ hoả hoạn có quy mô nhỏ nên ngay lập tức được dập tắt. Không có thiệt hại về người. Nguyen nhân được cho là từ thiết bị điện bên trong cơ sở như% hiện vẫn đang trong quá trình điều tra.”
Nội dung cực kỳ ngắn.
Vì là vụ cháy nhỏ vào đêm khuya nên không có người bị thương. Xử lý cũng đơn giản.
Tiramy nghĩ thầm có lẽ vì sân vận động cũ kỹ nên cơ 3 vật chất đã xuống cấp theo thời gian.
"Mi...?"
Chờ chút.
Giờ là tuần thứ hai của tháng Ba Thứ Năm.
Ngày kia sẽ là thứ Bảy, là ngày bắt đầu loạt trận khai mạc của giải đấu J-Langue, sân vận động Kajinomoto vừa xảy ra vụ cháy là nơi dự định sẽ diễn ra trận đấu giữa đội Melody Shibazaki và Kurawa Metz. Macaron nói sẽ mua vé chỗ ngồi tốt giùm hắn nên hắn đã nuốt nước mắt, quặn lòng vì công việc của công viên mà định chỉ đón xem chung kết.
Có một trận đấu quan trọng vào ngày mốt vậy mà lại xảy ra một sự việc như thế này.
Có ổn không?
"Chắc chắn không ổn."..."
Gatou Shouji: Tiểu thuyết gia. Sinh ra và lớn lên ở thủ đô Tokyo. Tác phẩm tiêu biểu là Full Metal Panic (Tên thường gọi là Furumeta). Đồng thời cũng đảm nhận vai trò giám sát bản thảo của Full Metal Panic! Anaser, tác phẩm spinoff miêu tả mười mấy năm sau của Furumeta. Ngoài ra, ông cũng góp tay vào việc sáng tạo kịch bản cho series anime.
3
Đánh giá
Cực hay và hài hước
Sách được bọc 2 lớp rất cẩn thận, vẫn nguyên cả huy hiệu tặng kèm nữa. Pibook chưa bao giờ làm mình thất vọng
Tạm ổn
Amagi công viên rực rỡ đã có bản chuyển thể thành anime gồm 13 tập, thuộc thể loại hài hước, tình yêu, lãng mạn, về nội dung thì so với anime thì bản tiểu thuyết bao quát rộng hơn rất nhiều, tính cách, cảm xúc của các nhân vật được miêu tả rất chi tiết. Đánh giá về sách thì bìa đẹp, quà rất khủng khi mà có cả huy hiệu in hình nhân vật, postcard đẹp, về giấy cũng tạm ổn, có một chút lỗi nhỏ ở phần dịch thuật là thiếu chữ, sai chính tả, mong tập 2 cải thiện được lỗi này thì sẽ hoàn hảo hơn nữa rồi
Hài Lòng
Mình có đặt 2 cuốn, và có đủ huy hiệu tặng kèm. Lại còn được bọc bookcare miễn phí, giao hàng nhanh chóng