024 6329 6389
Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo của Đại đức Hae Min là một cuốn sách có sức mạnh chạm đến đáy lòng người khi nó đứng vị trí số 1 của Intenational Bestseller. Và chắc hẳn trên tủ sách của những người yêu đọc sách không thể nào thiếu cuốn Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo khi nó thật sự sẽ đem lại niềm tin và sự trân trọng cuộc sống mà tác giả Hae Min đã gửi gắm trong danh mục Truyện ngắn - Tản văn.
Mặc dù đây không phải sách kinh răn dạy người ta sống tốt đời đẹp đạo, cũng không phải sách triết học, tâm lý học, phân tâm học, đào sâu cuốc bẫm vào hành vi, bóc mẽ tâm tính mỗi người, cũng không phải dạng sách tử vi bói toán phán đoán đời người nhưng Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo khiến người đọc cảm thấy như được thấu tận tâm can một cách dễ chịu, không cần giấu giếm.
Click để xem nhanh nội dung:
1. YÊU BẢN THÂN
2. NHỮNG MỐI QUAN HỆ
3. SỰ ĐỒNG CẢM
4. DŨNG KHÍ
5. GIA ĐÌNH
6. CHỮA LÀNH
7. BẢN TÍNH
8. CHẤP NHẬN
Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo - "Đừng để quá khứ nhiều đau thương quyết định tương lai của bạn.
Làm vậy sẽ chỉ khiến cho chúng ta sống như một vật hy sinh của quá khứ cho đến tận cuối đời.
Ngay giữa nỗi đau bên trong chúng ta vẫn luôn tồn tại một sự thay đổi đầy sức sống đang chờ nảy mầm và bung nở.
Hãy tin vào sức sống ấy, chắp tay chào nỗi đau của quá khứ và quyết tâm rằng: "Từ bây giờ tôi sẽ cố gắng để hạnh phúc hơn.""
- "Mọi điều trên thế gian đều liên kết với nhau như một chuỗi mắt xích.
Chỉ cần một mắt xích đau đớn, tất cả những mắt xích còn lại sẽ đau theo.
Mong sao các bạn, những mắt xích liên kết với tôi, sẽ an lành và quan tâm tới nhau nhiều hơn nữa."
- "Mỗi ngày hãy thử bỏ đi vài ba món đồ bạn đã không dùng trong một thời gian dài.
Những gói thức ăn, thuốc, mỹ phẩm đã quá hạn sử dụng,
Những bộ quần áo bạn không mặc đến một lần trong suốt năm năm qua, những cuốn sách bạn sẽ không bao giờ đọc lại, những món đồ gia dụng đã hỏng, những thứ được cho miễn phí nhưng không có chỗ dùng mà chỉ chiếm không gian,...
Sau khi vứt chúng đi, bạn sẽ đạt được nhiều thứ.
Trước tiên là sự thoải mái mà những khoảng không gian được dọn dẹp mang lại.
Và mỗi khi nhìn những thứ thực sự quan trọng được giữ lại
Bạn sẽ thấy vui vẻ hơn nhiều."
Đại đức Hae Min sinh ra và lớn lên tại Hàn Quốc. Sau khi hoàn thành bằng Thạc sĩ Tôn giáo học đối chiếu ở Đại học Havard và Tiến sĩ Tôn giáo học ở Đại học Princeton, ông ở lại Mỹ tham gia giảng dạy về tôn giáo ở trường Đại học Hampshire, Massachusetts. Không chỉ dừng lại ở nghiên cứu lý thuyết, mùa xuân năm 2000 ông quyết định xuất gia theo tông phái Tào Khê, một tông phái tiêu biểu của Phật giáo Hàn Quốc. Năm 2015, Đại đức Hae Min trở về Seoul, cùng nhiều chuyên gia mở trường Trị liệu tâm hồn, điều trị miễn phí cho những người gặp bất hạnh trong cuộc sống hay đang mang trong lòng nhiều khổ tâm. Đại đức Haemin là một trong những người rất có ảnh hưởng tới giới trẻ Hàn Quốc, trang Twitter cá nhân của ông hiện có tới hơn một triệu người theo dõi.
Hae Min dạy con người ta điều gì? Quen thuộc và bản năng lắm, đại đức dạy chúng ta Yêu.
Yêu, có khó khăn, to tát lắm không? Và ngài dạy chúng ta yêu những gì? Yêu đồng loại, yêu giống loài, yêu Trái Đất, yêu di tích lịch sử, yêu sách đỏ?
Không hề! Giản đơn gần gũi mà thấu đáo lắm, Hae Min nhắc chúng ta đừng quên yêu thương chính mình. Bởi:
“Khi Bạn tự biết trân trọng bản thân,
Thế gian cũng sẽ bắt đầu trân trọng Bạn”.
“Ngẫm lại cuộc sống của chính mình, ta sẽ nhận thấy rất nhiều điều không hoàn hảo. Trước hết, chỉ nhìn vào bản thân mình thôi ta đã cảm nhận được nhiều thiếu sót rồi: lời nói và hành động mâu thuẫn với nhau, vụng về trong những mối quan hệ xã hội, chuyện học hành, công việc không suôn sẻ như ý muốn. Chưa kể đôi khi ta còn khiến người khác tổn thương, thậm chí còn làm những việc khiến bản thân cảm thấy tội lỗi và hối hận.
Và khi nhìn vào những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, ta cũng nhận thấy những điều không-hoàn-hảo tương tự như vậy.
...Nhưng dù đang sống giữa thế gian đầy rẫy những điều không hoàn hảo, ta vẫn không thể ngừng yêu thương chính những điều không hoàn hảo ấy. Cuộc sống rất đáng để trân trọng, ta không thể phí hoài cuộc sống vào việc mỉa mai hay căm ghét thứ gì đó chỉ vì không thể hiểu được nó hoặc nó không vừa ý ta.
...Mong sao những dòng chữ nhỏ bé của tôi có thể đem đến cho độc giả dũng khí, giúp họ chữa lành vết thương lòng và dành ra cho riêng mình khoảng thời gian để yêu bản thân… Mong sao cuốn sách này sẽ trở thành bàn tay giữ lấy bạn khi bạn rơi vào tuyệt vọng, sẽ trở thành khoảng lặng để bạn tạm dừng chân giữa những hỗn độn ồn ào.”
- "Tôi hy vọng tất cả những ai đang đọc cuốn sách này
Sẽ luôn hạnh phúc, khỏe mạnh và bình an.
Mong mọi người dù đi tới bất cứ đâu cũng luôn được che chở.
Mong sẽ không ai quên mất sự đáng quý của chính bản thân mình."
- "Mong một nụ cười tròn đầy luôn nở trong tim bạn, như nụ cười đang nở trên khuôn mặt bạn.
Mong sao trong cả những khoảnh khắc tuyệt vọng và hỗn loạn
Bạn vẫn gặp được ánh sáng của sự điềm tĩnh và khôn ngoan." - Đại đức Hae Min
Đọc giả Ngân chia sẻ: "Cuốn sách ấy, câu chuyện ấy, câu chuyện của đại đức Hae Min hay bất cứ ai khác đã khiến tôi không khỏi xúc động trước hằng ngàn thứ sinh sôi nảy nở trong cuộc sống.
Tôi học được chân lý, chúng ta mãi mãi không thể hiểu nổi 100% con người, cũng không thể bắt học hiểu ta nhưng chúng ta có thể thông cảm với họ. Và hơn hết, ta cũng học được 1 điều: Khi ta nhận được thứ gì thì sẽ có một thứ khác mất đi.
Đó là quy luật trong cuộc sống tuần hoàn tự nhiên này.
Đó đơn giản là buông bỏ hay nói cách khác là Chấp nhận cuộc sống. Tôi cảm thấy lòng mình thanh thản hơn, tâm trí bình yên hơn sau khi đọc cuốn sách này."
Một đọc giả khác cũng bày tỏ sự yêu mến của mình với Đại đức Hae Min cũng như với hai cuốn sách của ông: "Phong vị, ngôn ngữ của tác giả Hae Min có đẹp, có thực, có nhẹ nhàng, có sâu lắng. Tất cả được chắt lọc từ chất liệu cuộc sống, được chiêm nghiệm và chia sẻ tựa như lời của một người bạn, khiến người đón nhận như được an ủi và khơi mở tâm hồn.
Tác phẩm Bước Chậm Lại Giữa Thế Gian Vội Vã đã đưa mình đến gần với Hae Min. Cuốn sách thứ hai: Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo của tác giả được chăm chút đẹp mắt hơn, chất giấy dày hơn với nhiều hình ảnh sinh động. Về nội dung, câu chữ của Hae Min chưa bao giờ làm mình thất vọng."
Yêu Những Điều Không Hoàn Hảo đã được phát hành trên toàn quốc. Bạn có thể đến các nhà sách gần nhất tìm đọc hoặc có thể đặt sách online tại Nhà Sách Trực Tuyến Pibook.vn để được Giảm giá 20-30% giá bìa, Tặng Bọc sách Bookcare Cao Cấp, Đóng gói cẩn thận, Freeship Giao hành nhanh.
0
Đánh giá