024 6329 6389
Yêu Lần Nào Cũng Đau của Nồng Nàn Phố tác giả cuốn thơ Anh ngủ thêm đi anh/ Em phải dậy lấy chồng không chỉ dành cho người chưa từng một lần nếm mùi vị của tình yêu mà còn là món quà ý nghĩa sẻ chia với những ai đã từng đau khổ, khóc cười, thất vọng lẫn chờ mong, đã ít nhất một lần nhìn ra cửa sổ mong ngóng một bóng hình, đã hơn một lần thèm cầm tay ai đó thật chặt để băng qua ngã tư đầy gió.... Cho tất cả những ai đã uống chén men tình ngây ngất, vừa đủ cay để khóc, đủ nồng để ngây ngất, đủ độ để chếnh choáng.
Cuốn sách dành cho FA lẫn ai có đôi có lứa sẽ là lựa chọn tuyệt vời nhất vào ngày Lễ tình nhân sắp tới! Hãy dành tặng cho riêng mình và một nửa yêu thương, cho những người bạn, cho mẹ cha, quê hương, tuổi thơ và cho cả những gì đã đi qua không bao giờ còn trở lại, cho những gì sắp tới, cho cả đổ vỡ và mãi mãi.
Còn cay đắng gì bằng khi đang trong cơn đau vì vừa chia xa mối tình đầy kỉ niệm kia, thoáng đọc vài dòng thơ này và chậc lưỡi: À! thì cũng qua một cuộc tình!
Tình như ly rượu nhạt
Người như tà áo bay
Ta ngô nghê đến độ
Tự chuốc lòng no say
Ôm nỗi đắng cay trách cuộc đời phù du kia nhiều bạc bẽo:
Ta tiếc gì những ngọt lưỡi đãi bôi
Lũ bạn toác lòng trăm trận cười vô vị
Lũ nông nổi, lũ nhận bừa tri kỉ
Bao tháng năm lỗi hẹn một phiên trà
Hay đơn giản chỉ là nhớ da diết một người mình từng hôn môi, từng ôm rất chặt, từng hứa, từng thề...
Chiều nay về lại chỗ
Ngày xưa bắt đầu yêu
Châm thuốc gầy vặn hỏi
Muốn quên cần bao chiều?
Rồi trong cơn nhớ ngập lòng, chợt dâng lên nỗi hờn trách không cách nào tha thứ:
Nếu ngày mai anh đổ người về bên ấy
0
Đánh giá