024 6329 6389
"Dùng dằng nửa ở nửa đi,
Cánh buồm nâu đỗ làm chi giữa dòng?
Chân trời góc biển mênh mông,
Kìa ai tuyết tuyết, hồng hồng say sưa…"
- Truyền thuyết tìm Vua -
Lần đầu tiên Nguyễn Huy Thiệp viết kịch bản chèo. Các sự tích được nhà văn kể phóng túng bằng thể thơ lục bát, không phải theo mạch sự kiện từ A đến Z, mà theo mạch tâm hồn, với những màn giả tưởng “phi sự tích” đan xen, khiến cho vở chèo trở nên hiện đại, hài hước và giàu ẩn dụ. Thể hiện ý tưởng về con người, về đời, về Đạo, Nguyễn Huy Thiệp đã thổi vào tích cũ những nội dung mới mẻ.
Chưa biết ai có thể “liều lĩnh” mang chèo của Nguyễn Huy Thiệp lên sân khấu, nhưng trước hết đây là một tác phẩm văn chương, có thể cầm lên, lật trang, và đọc, và ngẫm nghĩ…
Đôi nét về tác giả
Nguyễn Huy Thiệp (1950) là một trong những chân dung văn chương đương đại nổi bật nhất. Ông viết truyện ngắn, kịch, tiểu luận, trong đó thành công nhất là truyện ngắn, hiện đã được dịch và xuất bản ở nhiều nước trên thế giới. Viết kịch bản chèo là thể nghiệm mới của ông, được công bố lần đầu tiên.
0
Đánh giá