024 6329 6389
Vô Cùng Tàn Nhẫn Vô Cùng Yêu Thương là cuốn sách cẩm nang làm cha mẹ kiểu Do Thái do Sara Imas chấp bút, một bà mẹ Do Thái sinh ra và lớn lên ở Thượng Hải, đã bồi dưỡng con cái của mình trở thành triệu phú.
Click để xem nhanh
Do Thái là một dân tộc huyền bí, từng xuất hiện nhiều triết gia vĩ đại và doanh nhân thành công ở khắp mọi nơi trên thế giới. Mặc dù dân số không đông nhưng lại có nguồn sức mạnh tiềm ẩn khổng lồ, chưa biết chừng còn nắm giữ huyết mạch của cả thế giới.
Tích hợp phương pháp giáo dục của Trung Quốc và Do Thái, Sara cho rằng: “Người nào nuông chiều con cái, ắt có ngày người đó phải băng bó vết thương cho con. Mềm mỏng là hại, tàn nhẫn là yêu!” Bà cũng ví von: “Một số cha mẹ Trung Quốc yêu thương con giống hình tử cung, còn các bậc cha mẹ Do Thái yêu thương con cái như hình đống lửa.” Trong cuốn sách này, bà không chỉ kể lại quá trình nuôi dạy nghiêm khắc của mình mà còn tập hợp thành hệ thống về các phương pháp, kỹ năng giáo dục con. Ở cuối từng phần, từng chương, cuốn sách luôn rút ra những bài học kinh nghiệm, công thức cụ thể để người đọc soi chiếu. Qua cuốn sách, độc giả cảm nhận được tình yêu thương của một người mẹ dành cho con được đặt trong những hành động, mục tiêu, biểu hiện, kỷ luật hàng ngày. Bài học lớn nhất mà cuốn sách này chỉ ra là tình yêu thương cần được đặt đúng chỗ.
Giáo dục con cái là một môn học, một nghệ thuật, mà tất cả mọi người đều phải học tập. Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ, nếu không học cách nuôi dạy con đúng đắn thì chắc chắn sẽ chuốc lấy hậu quả đáng sợ và đáng hận. “Con muốn học mà cha mẹ không dạy” cũng bi thương như “con muốn nuôi, mà cha mẹ chẳng còn”. Vậy cha mẹ cần dạy dỗ con một cách khoa học như thế nào? Đó là một câu hỏi và cũng là một vấn đề lớn có liên quan mật thiết đến sự thành công hay thất bại của một người và cũng như sự hưng thịnh hay suy thoái của cả một dân tộc.
Vô Cùng Tàn Nhẫn Vô Cùng Yêu Thương - "... Phụ huynh Do Thái nghĩ rằng, mối quan hệ giữa người với người cũng là một quá trình sản xuất, nó giống như tri thức, đều có thể chuyển hóa thành hiệu quả và lợi ích thực tế, có thể thay đổi số phận con người. Còn phụ huynh Trung Quốc lại xem nhẹ phương diện này. Rất nhiều người thường phán xét một ai đó chẳng có năng lực nghiệp vụ gì, chỉ có mỗi ngoại giao. Họ coi năng lực nghiệp vụ và năng lực ngoại giao là hai nhân tố đối lập, đó là một quan niệm sai lầm. Người thật sự có năng lực phải hội tụ cả hai loại năng lực này. Đó là lý do tại sao rất nhiều trường học ở Isarel coi mục tiêu giáo dục của họ là đào tạo kỹ năng giao tiếp và tinh thần lãnh đạo cho học sinh.
Cuộc sống vốn phức tạp, nhưng nếu chúng ta tạo cho con cái một môi trường sống quá đơn điệu, chúng sẽ không có cơ hội phát triển năng lực của bản thân trên tất cả các phương diện. Những vị phụ huynh làm theo phương pháp này cần phải xem xét lại quan niệm giáo dục của mình, họ cần phải rèn luyện cho con tính thích nghi với nhu cầu của xã hội, không được dạy con tính đơn nhất, hành động theo ý nghĩ chủ quan của mình..."
"Vô Cùng Tàn Nhẫn Vô Cùng Yêu Thương là quyển sách hay nói về cách dạy con của người Do Thái Giáo, đáng để chúng ta học hỏi để tạo nên 1 thế hệ đầy đủ phẩm chất.
Nội Dung Và Văn Phong Phù Hợp, Trình Bay Dễ Hiểu, Có Điểm Nhấn. Sách rất hay đề cao vai trò ý thức tự học, tự lập, đặc biệt là sự cần thiết của học ngoại ngữ. Một trong những cuốn sách mà bạn có thể đọc đi đọc lại nhiều lần thêm nữa cũng không thấy nhàm chán. Bởi lẽ, mỗi lần mở sách là thêm một lần sống cũng những trang sách chan chứa tình yêu thương của một người Mẹ. Yêu Thương là Đủ cho Tất Thảy! Đọc xong mới hiểu rõ ý nghĩa của "tính tự lập", điều con cái cần là cha mẹ sẽ tạo dựng được sự tự lập cho con ngay từ nhỏ, để sau này khi cha mẹ không còn, thì đứa con ấy vẫn luôn vững bước trên đường đời chông gai. Cha mẹ không thể sống đời với con, không thể trưởng thành thay con, nên hãy "buông tay" con từ sớm, lùi lại phía sau để con có thể đối mặt với cuộc đời." - Review tại fahasa.com
"...Một cuốn sách thực sự hay và mình học được rất nhiều điều, dù có đến phân nửa thời gian mình đọc sách và suy ngẫm từ góc độ một người con. Mình tin cuốn sách này mang lại nhiều lợi ích cho những bậc cha mẹ cho việc nuôi dạy và yêu thương con cái đúng cách. Đồng thời, bạn đọc cũng có được những bài học quý giá cho bản thân qua phương pháp giáo dục của người Do Thái, nhấn mạnh vào kỹ năng sinh tồn và không ngừng trau dồi tri thức mỗi ngày..." - Review tại goodreads.com
Sara Imas là hậu duệ của những người Do Thái đã đến định cư lâu đời tại Thượng Hải, bà sinh được 3 người con: 2 trai, 1 gái. Sau khi quan hệ Trung Quốc – Israel được xác lập, trước tiếng gọi trở về cố quốc, Sara đã từ bỏ cuộc sống phồn hoa nơi Thượng Hải, mang theo 3 đứa con trở về Israel – nơi người dân đang ngày ngày phải chịu đựng khói lửa chiến tranh, bắt đầu một trải nghiệm giáo dục xuyên quốc gia đặc biệt của mình.
Như tất cả bà mẹ khác trên đời, Sara Imas mong muốn con mình học hành giỏi giang, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tìm được một công việc như ý, sống cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp. Ở Trung Quốc, bà bao bọc, chăm sóc, làm hết việc cho con theo đúng mẫu mực của người Trung Hoa. Tuy nhiên, khi mang phương pháp giáo dục trở thành nô lệ của con cái ấy về Israel, Sara đã mắt thấy tai nghe một phương pháp dạy con hoàn toàn khác của những người Do Thái.
Bà đã thay đổi hoàn toàn, từ một "bà mẹ Trung Quốc" trở thành "bà mẹ Do Thái". Cách giáo dục Do Thái khiến không ít người cho là khá "tàn nhẫn", nhưng những gì bà đã làm giúp con cái thành đạt hơn, giàu tình thương và luôn là những công dân gương mẫu. Hiện hai con cả của Sara trở thành triệu phú kinh doanh kim cương, còn cô út đang là sinh viên với mơ ước trở thành một nhà ngoại giao trong tương lai.
3
Đánh giá
Sách đẹp
Sách đẹp, bìa sách màu nhẹ nhàng, dễ thương. Nội dung gần gũi và cách nói logic. Tôi thích quyển sách này. Cảm ơn Pibook, rất hài lòng về thời gian giao hàng của Pibook
Sách hay
Sách bọc đẹp, cẩn thận. Sách hay giúp các bậc cha mẹ có phương pháp dạy con
Cực Kì Hài Lòng
Mình nhận được sách sau 2 ngày đặt (khá nhanh). Sách đẹp, chất lượng in tốt. Cảm thấy khá hài lòng.