024 6329 6389
Bộ truyện tranh kể về chuyến du hành của vị Trùng sư phiêu bạt Ginko. Với thể chất kỳ dị thu hút "trùng", loài sinh vật được xem là cội nguồn của sự sống, Ginko đi khắp nơi nhằm tìm hiểu về trùng cũng như giúp đỡ những con người bị chúng ảnh hưởng. Trong tập này, chúng ta sẽ theo chân anh qua năm chương truyện: Ráng đỏ chiều tà, Nổi gió, Những vì sao trong giếng, Dòng nước xanh, Đệm cỏ.
Xem thêm lịch phát hành:
Lịch Phát Hành Truyện Tranh NXB Trẻ Tháng 12
Lịch Phát Hành Truyện Tranh NXB Kim Đồng Tháng 12
Những lời này nói ra có vẻ to tát, nhưng tôi luôn nghĩ rằng chắc chắn gốc rễ của chúng ta đều đang kết nối với nhau. Phần gốc rễ đó chính là những câu chuyện dân gian, những truyện thần tiên, truyền thuyết. Chính vì vậy mà có lúc chúng ta cảm thấy thật hoài niệm trước những phong cảnh chưa từng thấy, những câu chuyện chưa từng nghe. Không phải là nhờ đó mà chúng ta có thể hiểu nhau, nhưng chắc chắn đó là thứ ánh sáng đã kết nối chúng ta lại.
Thật may mắn là truyện đã ra được đến tập 10. Và đây cũng là tập cuối.
Tơ ánh sáng
Tôi rất thích câu thành ngữ "thiên y vô phùng" nên đã dùng nó làm ý tưởng cho cây chuyện này. Nghe nói nhiều phụ nữ sau khi sinh thì có nhiều thay đổi về thể chất. Đây là câu chuyện về một cặp mẹ con như vậy. Việc sinh ra một đứa trẻ không chỉ là chia sẻ dòng máu, mà là mang một sinh mệnh mới trong cơ thể. Nó vất vả đến nỗi người mẹ như trở thành một người khác.
Cây trường tồn
Ở quê tôi có một nơi mọc rất nhiều cây long não. Mỗi lần đến đó, tôi đều cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng vào một năm nọ, một cây đã bị đổ bởi cơn bão lớn, tôi vẫn luôn nghĩ về cảm giác đau đớn mà cái cây ấy phải chịu đựng.
Bóng đêm tỏa hương
Vào ngày hoa thụy hương bắt đầu nở vào mùa xuân và ngày hoa quế bắt đầu nở vào mùa thu, tôi luôn có một cảm giác vừa tươi mới, lại vừa hoài niệm. Nhiều ký ức của ngày xưa ùa về thật thú vị phải không. Cảm giác đó mạnh mẽ nhất là vào ban đêm đó.
Giọt chuông ngân
Có người chho rằng tiếng chuông chính là mô phỏng âm thanh của thần linh. Đó là âm thanh rất đẹp, nhưng cũng mang âm hưởng rất buồn.
Gửi biên tập Miyazaki Takashi của tạp chí Afternoon, nhà thiết kế Fake Graphic, các trợ lý Hayashi M-Ka, Yosshi Mami-chin, Miyake Tayoi-chan, Youko-chan, Yone, những người đã luôn trợ giúp cho "Trùng Sư". Cảm ơn mọi người rất nhiều.
Và xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã luôn đồng hành cùng Ginko trên con đường pheieu bạt. Dù giờ đây đường đi của chúng ta sẽ theo hai hướng khác nhau nhưng các bạn hãy nghĩ rằng chuyến hành trình của Ginko vẫn đang tiếp tục ở một nơi nào đó nhé.
Hy vọng sẽ được gặp lại các bạn ở một nơi mới.
Tháng 10 năm 2018
Urushibara Yuki.
Tơ ánh sáng
Cây trường tồn
Bóng đêm tỏa hương
Giọt chuông ngân - Phần đầu
Giọt chuông ngân - Phần cuối
0
Đánh giá