024 6329 6389
Thời gian tươi đẹp - Vừa muốn giang sơn lại vừa muốn mỹ nhân. Anh phải vực lại tập đoàn kinh tế của gia đình để có thể sánh bước cùng người con gái thông minh xinh đẹp đã chạm vào trái tim của anh.
Thời gian tươi đẹp còn là cuốn tiểu thuyết ngôn tình mốc đánh dấu sự chuyển ngoặt của tác giả Đinh Mặc sang thể loại thương chiến.
Click để xem nhanh giới thiệu sách:
Cuốn tiểu thuyết xoay quanh cuộc chiến thương trường của Tập đoàn Ái Đạt. Tập đoàn của gia tộc gặp phải trở ngại trong kinh doanh, Lệ Trí Thành đứng ra đảm nhiệm trọng trách quản lý. Thế nhưng toàn bộ nhân viên trên dưới tập đoàn đều không coi trọng vị tổng giám đốc chưa có kinh nghiệm đã nhậm chức này. Bấy giờ Lâm Thiển có kinh nghiệm có ý chí, đã giúp đỡ Lệ Trí Thành rất nhiều. Lệ Trí Thành dùng cách thức độc đáo áp dụng vào kinh doanh, xoay chuyển tình thế, đưa tập đoàn từ bờ vực đến vị trí huy hoàng. Công ty đầu tư của nước ngoài nhắm đến lợi nhuận và khả năng phát triển của tập đoàn Ái Đạt, bỏ số tiền lớn ra để thu mua. Lệ Trí Thành và Lâm Thiển không đồng ý. Cuối cùng hai người mở rộng ra quốc tế, dồn sức vào chất lượng sản phẩm, thương hiệu, kết thúc thành công viên mãn.
Xưa nay giang sơn mỹ nhân, mấy ai được cả. Lệ Trí Thành, vị thiếu tá trẻ tuổi nhất trong lịch sử với sự nghiệp đang lên như diều gặp gió đã làm được điều ấy. Có điều “giang sơn” của anh lại là tập đoàn Ái Đạt đang bên bờ phá sản, còn “mỹ nhân” lại là cô trợ lý thông minh xinh đẹp, người con gái mang trong mình nhiệt thành, với trái tim nhân ái đã thực sự chạm vào lòng anh. Phải, anh là người đàn ông thâm trầm kín kẽ, anh đùa giỡn đối thủ trong lòng bàn tay, anh muốn “giang sơn”, vực lại đế chế mà người anh trai trước khi ra đi đã nhắn nhủ, anh còn muốn “người đẹp”, cùng cô gái duy nhất anh có ham muốn chiếm giữ sánh bước bên nhau...
- "Lâm Thiển"
Anh từ tốn mở miệng: "Tôi sẽ nhớ những giọt nước mắt này của em"
- Ngày mai sẽ trở thành một ngày mới, tất cả sẽ trở nên tốt đẹp hơn
- Tôi vĩnh viễn không bao giờ thất vọng về em
- "Lâm Thiển, nếu tôi dùng kế để chiếm đoạt em... vậy thì bây giờ, dù trái tim em vẫn chưa chính thức thuộc về tôi, nhưng trên danh nghĩa em là bà Lệ rồi"
- "Nếu có một ngày, người phụ nữ anh yêu mang đến nỗi đau như lột da, rút gân cho anh. Anh sẽ làm gì?"
"Nếu đó là người phụ nữ tôi yêu, vậy thì tôi chỉ có thể cam tâm tình nguyện."
- Tình yêu là chỉ bằng một ánh mắt của đối phương cũng khiến bạn giống con diều hâu đang chao liệng trên bầu trời lập tức thu dây, quay về lòng bàn tay của người ấy. Bất kể thân thể hay trái tim cũng thuộc về.
- Em chưa bao giờ cam tâm tình nguyện, chưa bao giờ rung động như vậy, chỉ nguyện trao tất cả cho anh.
"Với một người chuyên ngành Tài chính như mình, đây chỉ là câu chuyện đùa, con đường của thương hiệu và cạnh tranh không đơn giản như thế. Tuy nhiên, tác giả đã viết rất khéo, vừa đủ và hoàn hảo cho một tiểu thuyết tình cảm. Mạch truyện diễn biến khá hợp lý, thỉnh thoảng lộ ra những mắc xích khập khiễng nhưng vẫn chấp nhận được. Cuốn sách tuyệt đối hấp dẫn dành cho những ai không có hiểu biết nhiều về lĩnh vực này" - Hoa Ban
"Đoạn cảm động nhất và đinh nhất chính là đoạn anh phụ của phụ Trần Tranh ngồi khóc trong ô tô. Đi một quãng đường lớn, quay đầu lại ta đã đánh mất rất nhiều thứ, công sức của cha ông, nhiệt huyết của tuổi trẻ, một thời vàng son đã mất, trước mắt thậm chí những dấu vết xưa cũ nhất cũng chẳng còn. Bởi vậy mới nói, có trong tay mà không biết giữ thì cho dù là ngọn núi rồi cũng sẽ có ngày sụp xuống" - ANDYTOET
"Nhà văn Đinh Mặc lại một lần nữa cho thấy khả năng viết lách thiên tài của mình khi khắc họa thành công hình tượng của hai nhân vật chính một Lệ Trí Thành – vị tướng quân anh dũng trên thương trường, một CEO đậm chất tiểu thuyết – đẹp trai, kiêu ngạo nhưng lại đem lòng yêu say đắm duy nhất một người con gái, một “phó tướng” Lâm Thiển đầy năng động, thông minh, đáng yêu và chỉ yêu duy nhất một chàng trai trong cuộc đời. Câu chuyện tình yêu giữa hai con người kì quặc ấy đã thổi một luồng gió rất mới vào tác phẩm mang lại một cảm giác vô cùng thú vị cho độc giả." - cloudy Farm
Là tác giả của mạng văn học Tấn Giang. Các tác phẩm của cô với cấu tổ chặt chẽ logic, có phần táo bạo tài tình, thể loại mới lạ phong phú, là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các yếu tố tình cảm với viễn tưởng, tâm lý tội phạm, thương trường...
Một số tác phẩm của Đinh Mặc:
- Hai lần gặp gỡ
- Giang sơn bất hối
- Thời gian tươi đẹp
0
Đánh giá