024 6329 6389
Trích đoạn: (Phượng Tù Hoàng - Tập 2)
“Dung Chỉ”.
Đặt bát xuống, Sở Ngọc gọi khẽ. Gọi tên của hắn xong, đột nhiên cô không nói nữa.
Dung Chỉ đặt bát, hắn đổi vị trí, cũng ngồi xuống. Bàn tay của hắn đặt lên mu bàn tay của Sở Ngọc, trong ánh lửa, đôi mắt hắn vẫn lành lạnh tựa bông tuyết, mang theo ý cười dịu nhẹ: “Ta sẽ không rời đi.”
Hắn nói chuyện không đầu không cuối, Sở Ngọc biết hắn đang trấn an mình, nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi: “Nếu như vô cùng nguy hiểm thì sao?”
Cảm xúc mịn màng ấm áp truyền đến trên bàn tay khiến Sở Ngọc thấy có chút không thoải mái, cô định rút tay ra. Dung Chỉ mỉm cười, hắn kéo tay cô lên, từng ngón tay tiến sát lại bàn tay mảnh mai của Sở Ngọc, cuối cùng chậm rãi nắm lấy, hắn nói:
“Cũng vậy thôi.”
Mua sách online Phượng Tù Hoàng tập 2 tại nhà sách trực tuyến Pibook.vn được tặng Poster và bọc sách miến phí
0
Đánh giá