024 6329 6389
Ở Hà Nội là một cuốn tản văn mộc mạc mà da diết, giúp độc giả vương vấn một tình yêu sâu lắng với Hà Nội và cuộc sống.
"Hà Nội đối với tớ là gì nhỉ? Trước đây, Hà Nội đối với tớ chỉ là trạm dưng chân tức thời trước khi bước lên những chuyến bay không ngừng nghỉ.
Nhưng bây giờ tớ quay về với Hà Nội, gặp cậu. Thành ra cậu lại trở thành Hà Nội của tớ. Hà Nội của tớ lại trở thành của cậu." - Một ngày thứ 5 đầu mùa Thu, "Ở Hà Nội" đã bắt đầu như vậy.
Trích đoạn mở đầu cuốn sách mang tên "Ở Hà Nội" của nữ tác giả Yuki.
Một cuốn sách có tên "Ở Hà Nội" nhưng không chỉ dành cho những ai ở Hà Nội.
Một cuốn sách về những chàng trai gắn liền với những tháng năm tuổi trẻ.
Một cuốn sách về những nỗi niềm chông chênh mà bất cứ cô gái nào cũng đã từng trải qua.
Tình yêu của tôi không hteer mang đi so sánh với những bản tình ca đi vào năm tháng.
Tình yêu của tôi chạy trốn khó khăn để mọi bề yên yên ả ả, để rồi chỉ biết mỗi tối vỗ về trái tim là đừng ghen tị với người khác, với tình yêu của người khác nữa, và mong rằng ngày mai, ngày kia, những ngày tháng tiếp theo, vẫn có thể yêu thương con người, yêu thương Hà Nội, yêu thương cuộc đời này với tình yêu nhỏ nhoi không câu nệ, không cầu toàn của chính mình.
Mỗi tối đi ngủ mà bất chợt cảm thấy cô đơn, cảm thấy thứ tình yêu nơi tôi hạnh phúc đều xa vời quá. chỉ biết nhắn nhủ trái tim mình vài chữ của Trịnh Công Sơn rằng:
"Tôi ơi, đừng tuyện vọng"
Hà Nội dang rộng vòng tay chào đón tất cả những ai yêu thành phố này, yêu từ ngõ nhỏ, yêu từ cây cầu cũ kỹ, yêu từ chuyến tàu đêm nơi về xa xăm. Các nhân vật của Ở Hà Nội cũng không phải duy nhất một người, mà dần trở thành những cô gái, chàng trai chúng ta dành cả thanh xuân để theo đuổi. Hà Nội sống chậm, vương vấn tình yêu khắp mọi nơi, khiến những cư dân ở đây có thể trót yêu ngay từ những điều nhỏ xíu.
Đối với Yuki, một nàng tay mơ với văn chương thì Hà Nội là tình yêu da diết. Đó là điều bạn đọc cảm nhận được trong Ở Hà Nội.
Tác giả sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhưng cô lại chọn cho mình lối sống dấn thân, thích du ngoạn năm châu bốn bể mà trưởng thành. Để rồi bỏ lại Hà Nội phía sau với những nỗi nhớ, bỏ lại cả tình yêu sôi nổi của thanh xuân.
Dưới ngòi bút của tác giả, Hà Nội hiện ra với một hình ảnh khác lạ, trẻ trung, năng động hơn. Rất có thể đây sẽ là cách tiếp cận mới của các bạn trẻ sau này khi viết về mảnh đất ngàn năm văn hiến này.
***
Mua sách Ở Hà Nội tại Nhà sách trực tuyến Pibook.vn để được Giảm Giá 15-30%, Đóng Gói Cẩn Thận và Giao Hàng Nhanh tại các thành phố trên toàn quốc.
0
Đánh giá