024 6329 6389
Từng được đăng dài kì trên tạp chí Pearson’s Weekly, sau đó in thành sách năm 1897, Người Vô Hình đã nhiều lần được chuyển thể thành phim điện ảnh, phim truyền hình, và cả phim hoạt họa. Phim ảnh, sách truyện ăn theo hoặc dựa trên ý tưởng của Wells thì nhiều không kể xiết. Cho đến nay, đây vẫn là một trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng mê hoặc và truyền cảm hứng tới đông đảo độc giả trên khắp toàn cầu.
Click để xem nhanh nội dung:
Người Vô Hình là một trong những tiểu thuyết nổi tiếng nhất trong đời viết văn của H.G.Wells, tác gia lớn người Anh. Truyện kể về Griffin, nhà khoa học nghèo có tài năng thiên bẩm về vật lí, người đã tìm ra bí thuật tàng hình. Ảo mộng quyền lực cộng thêm hoàn cảnh đẩy đưa đã biến Griffin thành kẻ vĩ cuồng, mưu toan dùng khả năng vô hình để thống trị thiên hạ. Ngòi bút H. G. Wells khắc họa Griffin như một kẻ vừa đáng thương vừa đáng ghét, là sát thủ song đồng thời là nạn nhân, tài hoa nhưng thiếu từ tâm.
Herbert George Wells (1866 – 1946) là một cây bút người Anh viết nhiều thể loại như tiểu thuyết, lịch sử, chính trị và xã luận. Ông nổi tiếng với các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng và được mệnh danh là cha đẻ của thể loại này cùng với Jules Verne và Hugo Gernsback. Ông được vinh dự bốn lần đề cử giải Nobel Văn học.
- Cỗ máy Thời Gian
- Hòn đảo của tiến sĩ Moreau
- Người Vô Hình
- Chiến tranh giữa các hành tinh
Đằng sau, thiên hạ ùn ùn đến nơi, vấp phải hai anh em liền té sấp ngửa như rạ; tức mình họ chửi váng cả một vùng.
Trong lúc mọi sự nháo nhào, bà Hall kinh nghiệm đầy mình, sợ có kẻ dùng kế "điệu hổ li sơn" nên vẫn đứng yên tại quầy rượu canh chừng ngăn kéo đựng tiền. Bà thấy cửa tiểu sảnh bật mở và bác sĩ Cuss xuất hiện. Ông không để ý bà mà chạy thục mạng ra góc đường, miệng la hớt hải, "Bắt nó! Đừng để nó quăng cái gói."
"Nó" ở đây là Người Vô Hình. Cuss nào có biết Người Vô Hình đã chuyền cái gói và ba cuốn vở cho Marvel đứng sẵn ngoài sân. Bác sĩ lúc này mặt đang phừng phừng lửa giận, nhưng người lại bận cái váy đàn bà màu trắng cư như đàn ông Hy Lạp đời xưa. "Bắt nó", giọng ông oang oang.
"Nó lột truồng mục sư rồi, lấy cả quần của tôi nữa."
"Để ông ấy đó, tí nữa lo sau", Cuss hét lên khi thấy bác Henfrey vẫn đang chăm cho Huxter. Phóng lên tiếp, vừa nhập vào đám đông, ông bị húc té nào. Một người đang đà chạy giẫm phải ngón tay làm ông bác sĩ đau điếng. Ông vừa lồm cồm trỗi dậy lại bị người khác tông lộn cổ, phải bò bằng tứ chi. Kinh hoàng, Cuss nhận ra đám đông này đang chạy như vịt về làng thay vì tiến lên truy đuổi kẻ gian. Một lần nữa ông cố đứng lên, và một lần nữa vị bác sĩ bị ăn đòn. Cứ mãi như thế rồi rốt cuộc ông cũng lảo đảo về được quán Xa Mã. Huxter nằm giữa đường cũng đã ngồi dậy.
Đang bước lên bậc thềm, giữa những kêu khóc rầm rĩ, Cuss chợt nghe có một tiếng hét cuồng nộ, theo sau bằng tiếng bộp thật mạnh. Tiếng hét là của Người Vô Hình, còn tiếng bộp là hắn đập mặt người ta.
Bác sĩ vội vã lủi vào trong tiểu sảnh. "Nó lại đến rồi, mục sư ơi", ông thoảng thốt, "tự cứu mình đi!"
Mục sự đang đứng bên cửa sổ, cố gắng che thân bằng tấm thảm và tờ báo. "Nó nào?" Ngài nghe mà phát hoàng, suýt thì đánh rơi cả hai.
"Người Vô Hình chứ ai nữa", Cuss nói và chạy tiếp. "Chuồn trước là hơn, nó đang nổi khùng đánh người kìa! Khùng rồi!"
0
Đánh giá