024 6329 6389
Ngày Một Người Không Còn Là Tất Cả - đây không phải là một câu chuyện ngôn tình, hay ít nhất là không phải chuyện tình cảm thông thường
đây là một cuốn sách chủ ý của mình dành tặng các bạn nam đang trong độ tuổi đôi mươi, tuy nhiên các bạn nữ vẫn có thể đọc thử để chiêm nghiệm
Click để xem nhanh giới thiệu sách:
Nhân vật chính tên Xuân là một anh chàng cực kỳ bình thường như mỗi chúng ta, may mắn gặp được cùng lúc cả người mình thích (tên Hạ) lẫn nhận được sự trợ giúp tích cực từ một quân sư Tư vấn ăn mặc (tên Đông) để cưa cẩm tán tỉnh nàng. Mối quan hệ xoay quanh những nhân vật sẽ phát triển dần theo dòng thời gian, và về cơ bản thì đây giống như câu chuyện xảy ra giữa hai chàng trai để cùng chiêm nghiệm tuổi trẻ thì đúng hơn là chuyện tình Xuân - Hạ.
- Cậu không nghĩ đã tới lúc bỏ lại mọi chuyện với cô ấy rồi sao?
- Tối không biết nữa. Kể từ khi chia tay với Hạ, tôi chưa từng nghĩ tới việc bản thân sẽ ở cạnh một ai khác.
- Ai cũng sẽ quyến luyến chiếc IPhone 6 nếu như chiếc iPhone 7 không ra đời. Đừng giận, tôi nói thật đấy. Cậu đã bao giờ thực sự thử bước ra khỏi nỗi tiếc nuối của chính mình chưa?
- Nếu cô ấy là chiếc iPhone 6 thì cả đời tôi cũng không cần mua iPhone 7 làm gì.
- Nhưng vấn đề là cậu và cô ấy không thể quay lại với nhau được nữa đâu. Cậu biết vì sao không?
- Vì sao?
- Chuyện của cậu và cô ấy chẳng khác gì cuốn truyện tranh cậu vẽ cả. Cô ấy yêu cầu của ngày xưa, khi cậu tự tin theo đuổi hoài bão của chính mình. Và rồi hết nửa chặng đường, cậu tự thay đổi cái hoài bão ấy, đặt trọn vẹn giấc mơ của mình vào tương lại với một cô gái. Nghe thì lãng mạn đấy, nhưng cậu có biết điều ấy áp lực tới mức nào không? Chẳng khác gì cuốn truyện của cậu, nửa đầu thì phóng khoáng, tự do, nửa sau thì luẩn quẩn và nặng nề phát mệt.
Hiện tại, bạn đã ở độ tuổi mà bản thân được coi là “trưởng thành” chưa? Có người nói, quãng đời trưởng thành của bất cứ ai đều được lấp đầu bởi những câu hỏi như: Tại sao bông hoa màu đỏ? Tại sao con bướm lại bay? Tại sao mình phải đi học? Tại sao lại chọn ngành này? Tại sao ánh mắt ấy lại đẹp thế, nụ cười của người ấy 0ì sao lại xao xuyến tới thế? Hay thậm chí, người ngoài hành tinh có thực không, và máy bay MH370 đang nằm ở nơi đâu, phía trên hay dưới mặt cắt cỏ Địa Cầu?...
Với một số người - đặc biệt là những người có cái tôi cao và thú vị - họ thường áp đặt cuộc sống của mình vào những giá trị văn hóa nổi trội như một bài hát, một bộ phim... Đôi khi người ta cứ bấu víu lấy những giá trị tinh thần ấy rồi biến mình thành nhân vật chính, dùng những liên tưởng và biện hộ để tạo thành bối cảnh của bộ phim cuộc đời, lấy ý tưởng từ bộ phim làm về cuộc đời một người khác, dù có thực hay không có thực.
Bút danh: nam thanh
Sinh nhật: 16/10/1993
Nghề nghiệp: Cựu biên tập viên Kenh14. Copywriter cho một số thương hiệu như Salnt Laurent, Hermes, Patek Philippe và Vacheron Constantin
Mục tiêu nghề nghiệp: Các bạn mua sách nhiều lên, để sắp tới mình viết truyện khoa học viễn tưởng!
Admin fanpage Tư Vấn Ăn Mặc: fb.com/tuvananmac
Ngày thứ nhất: Tình Yêu Sét Đánh
NGÀY THỨ 5: Quy luật 3 ngày
NGÀY THỨ 8: Người ta thường làm gì trong buổi hẹn hò đầu tiên
NGÀY THỨ 15: Khi nào thì hôn
NGÀY THỨ 17: Khi nào thì hôn
NGÀY THỨ 91: Chuyện hoài bão của đàn ông
NGÀY THỨ 180 : Cách để xin lỗi người yêu
NGÀY THỨ 187 : Sự im lặng êm ái
NGÀY THỨ 317: Trai hư và trai ngoan.
NGÀY THỨ 322: Sụp đổ
NGÀY THỨ 323: Thanh xuân là gì?
NGÀY THỨ 324: Tang lễ
NGÀY THỨ 325
NGÀY THỨ 328
NGÀY THỨ 330
NGÀY THỨ 332
NGÀY THỨ 340
NGÀY THỨ 371
NGÀY THỨ 420
NGÀY THỨ 422: Cuộn phim tua chậm
NGÀY THỨ 424: Từ biệt
NGÀY THỨ 428
NGÀY THỨ 500
NGÀY THỨ 501
0
Đánh giá