024 6329 6389
Nếu Như Có Một Ngày là câu chuyện tình yêu, hôn nhân dễ thương xung quanh nhân vật Long Nữ, một cô gái hai mươi tư tuổi nhưng đã kịp kết hôn và ly hôn.
Trước mặt Giang Đông, anh chồng cũ gia trưởng, độc đoán thì Long Nữ hệt như chú cừu non ngoan ngoãn, thế nhưng như vậy vẫn không đủ sức giúp cuộc hôn nhân tránh khỏi đổ vỡ.
Trước mặt Đào Nhiên, chàng cấp trên hào hoa phong nhã, Long Nữ lại như con sói nhỏ mạnh mẽ đầy nhiệt huyết, cô khiến người đàn ông có phần kiêu ngạo ấy có nụ cười chân thật nhất, khiến anh ngày một cuốn hút, anh lún sâu vào trò chơi tình cảm. Sau chuỗi ngày tìm kiếm cuộc sống tự do và chỗ đứng cho mình, cùng với những cố gắng thay đổi của Giang Đông, hạnh phúc thực sự đã trở lại với Long Nữ.
Khoảng cách xa nhất trên thế gian này đâu phải là không thể nói ra tình cảm của mình, mà là hai người yêu thương nhau nhưng chẳng thể ở bên nhau.
Họ cứ thể trở thành hai kẻ xa lạ như chưa từng quen biết.
Giống như khoảng cách giữa chim bay và cá lặn, mãi mãi chẳng có cách gặp được nhau.
0
Đánh giá