024 6329 6389
Cuốn tản văn từ tác giả Soa Y như những lời tâm tình, thủ thỉ với người em gái. Các cô gái phải thật hung dữ, phải có đủ nỗ lực và sức mạnh để sống thật thoải mái với cuộc đời của mình. Cũng hãy thật dịu dàng, có thể yếu mềm, có thể yêu người.
Click để xem nhanh giới thiệu sách:
Cô gái à, phải có đủ nỗ lực để nhảy ra khỏi cuộc sống mà bạn không thích, tìm được nơi có thể bảo vệ cái “tôi” của bạn, như vậy mới sống thoải mái được.
Nhiều người thường cho rằng “tự so sánh với bản thân” sẽ chắc thắng hơn, ưu việt hơn. Nhưng nào ai ngờ, đôi lúc, bạn chỉ có thể tìm được bản thân bằng cách “đi so sánh với người khác”.
Cách thức để có được một thứ chính là khiến nó không thể rời khỏi bạn, không thể thiếu đi bạn, chứ không phải là nắm chặt tay không buông.
Đôi khi chúng ta có thể bị quan, nhưng nhiều lúc chúng ta cần phải lạc quan, bởi lẽ khi bạn thực sự có thể nhìn cuộc sống bằng con mắt lạc quan, biết cầu thị, biết suy đi ngẫm lại, thì cuộc sống cũng sẽ ban tặng cho bạn những chiến lợi phẩm tương xứng.
“Hãy Sống như một trải dứa, đầu đội vương miện, dáng đứng hiên ngang, bên ngoài gai góc, bên trong ngọt ngào"
Xem thêm một số sách có nội dung tương tự:
Có Người Hạnh Phúc Bạc Đầu, Có Người Gào Khóc Chia Tay
"Mong em thật hung dữ, cũng thật dịu dàng, Có giày cao gót, cũng có cả giày thể thao, trông thật là ngầu và đặc biệt xinh đẹp!
Con người phải có bộ giáp bên ngoài, phải có năng lực, để tạo nên một hình ảnh mạnh mẽ.
Con người cũng có thể mang điểm yếu mềm, cả một đời ôn tồn, lương thiện, có người yêu cũng có thể yêu người!"
"Trên thế giới này, không hề có con đường dễ đi hơn.Trên thế giới này chỉ có một con đường đó chính là con đường mà bạn đang bước đi.
Hiện nay, mọi người đều sống trong lo âu. Người không có thì muốn có, người đạt được rồi lại không thỏa mãn, mỗi một người đều có những dằn vặt, trăn trở của riêng mình, khiến bản thân dần mệt mỏi, chán ghét cuộc sống. Thế nhưngvđiểm này, giữa mọi người vẫn có những điểm khác biệt, đó chính là có thể tự kiểm soát được những mối lo âu này trong một phạm vi hợp lý hay không. Những người có thể kiểm soát được, về cơ bản, cuộc sống khá ổn, ngược lại những người không tự kiểm soát được, cuộc sống của họ sẽ rối như tơ vò."
Một cô gái sinh ra tại huyện thành Sơn Đông, theo học tại Hàng Châu và sinh Sống ở Thượng Hải.
Cô đã viết nên những cuốn sách bán chạy, đảm nhiệm vị trí biên kịch kịch nói, hiện tại đang làm đạo diễn cho các chương trình giải trí.
Soa Y là tác giả có lượng sách bán chạy nhất nhì thị trường khi tuổi đời còn trẻ, trở thành một nữ nhà văn 9x nổi tiếng được mọi người yêu thích.
Trên thế giới này, không hề có con đường dễ đi hơn
Sống đầy thể diện trong thế giới không mấy thể diện
Người “ác” với bản thân mới không bị cuộc sống nuốt trọn
Chân tình không lời, trọn ở tấm lòng
Qua tuổi hai mươi, hãy bắt đầu “kinh doanh” bản thân nghiêm túc
Bạn thân yêu, đừng vội vàng sống cuộc sống bình thường như vậy
0
Đánh giá