024 6329 6389
Mộ Phần Tuổi Trẻ một cuốn sách được chắp bút bởi một tác giả trẻ nhưng khai thác một đề tài đầy biến động trong lịch sử - những năm 1970.
Mộ Phần Tuổi Trẻ - Tác giả: Huỳnh Trọng Khang
Sinh năm 1994 ở Núi Sam, An Giang. Tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp Hồ Chí Minh năm 2016. Tiểu thuyết đầu tay Mộ phần tuổi trẻ hoàn thành năm 2014 khi tác giả tròn 20 tuổi. Huỳnh Trọng Khang vẫn đang tiếp tục thử sức không ngừng ở các thể loại khác như truyện ngắn, thơ với tham vọng trở thành một gương mặt văn chương mới.
Mộ Phần Tuổi Trẻ - Giới thiệu nội dung:
Sài Gòn của 1968, vào một trưa xuân rát bỏng, hai kẻ trẻ tuổi đã ném vào thanh xuân của mình, tro tàn là tất cả những gì còn lại.
Gã sinh viêng Triết - con trai trung tướng cộng hòa, sống "khốn nạn". Chẳng theo phe phái, chẳng chiến đấu, mê mải trong thú vui cá nhân giữa bão táp lịch sử. Trốn vào rượu, chìm trong đê mê thể xác hoặc sách vở. Trên hết là tình yêu, giữa cuộc chiến là tình yêu, cái cõi lung linh của tâm hồn mà hắn cho là bất khả xâm phạm, để tìm thấy ý nghĩa tồn tại, cứu rỗi hắn khỏi mặc cảm tội lội. Nhưng ngay cả pho tượng cũng không vô tội, trên mảnh đất này, liệu con người có tự quyết định số phận mình được chăng?
Tuổi đời trẻ, Huỳnh Trọng Khang lại chọn một đề tài "hóc búa" đòi hỏi lối viết già dặn, nhần nhuyễn đào sâu từng lớp từng tầng cảm xúc! Đây chính là một tác phẩm đáng đọc hứa hẹn một tài năng của thế hệ nhà văn mới!
***
Mua online sách Mộ Phần Tuổi Trẻ tại Pibook.vn giảm 15%, bọc plastic miễn phí, giao nhanh HN & HCM!
1968, Sài Gòn, một buổi trưa mùa xuân rát bỏng, có hai kẻ đã ném vào đó tuổi thanh xuân lộng lẫy của mình, để tất cả chỉ còn lại tàn tro.
Con trai trung tướng cộng hoà, gã sinh viên ban Triết đã sống như một "thằng khốn". Anh ta chẳng phe phái, chẳng chiến đấu, chỉ mải mê đi tìm niềm vui cho mình giữa bão táp lịch sử. Trốn chạy vào rượu, đuổi theo ham muốn thể xác hoặc vùi đầu vào sách. Trên hết là tình yêu, giữa những cuộc chiến là tình yêu, cái cõi lung linh mà anh ta tin rằng bất khả xâm phạm, nơi anh ta tìm thấy ý nghĩa của tồn tại, nơi cứu rỗi anh ta khỏi mặc cảm tội lỗi và lưu đày trên chính quê hương mình. Nhưng ngay cả những pho tượng cũng không vô tội trên mảnh đất này, thì con người liệu có thể quyết định được số phận của mình hay chăng?
Chọn viết về một quá vãng biến động, với lối viết già dặn nhuần nhuyễn chạm đến những tầng sâu cảm xúc, thật ngạc nhiên khi Huỳnh Trọng Khang là một cây bút thật trẻ, thật mới, chưa từng xuất hiện nhưng hứa hẹn nhiều sự bùng nổ sau này.
0
Đánh giá