024 6329 6389
Mẹ Đã Sai Rồi - cuốn tiểu thuyết mới mẻ, kết hợp giữa nhiều thể loại: tâm lí, tình cảm, kinh dị và cả trinh thám đưa người đọc đi hết hồi hộp này tới hồi hộp khác.
Click để xem nhanh giới thiệu sách Mẹ đã sai rồi
Mẹ đã sai rồi là câu chuyện xoay quanh Malone - một đứa trẻ mới hơn ba tuổi khăng khăng rằng cha mẹ hiện tại không phải cha mẹ thật, bởi vì con thú bông của cậu kể cho cậu nghe như vậy. Không có gì ngắn ngủi như trí nhớ của một đứa trẻ, nhất là khi đứa trẻ đó mới ba tuổi rưỡi. Không ai tin Malone khi cậu khẳng định rằng mẹ cậu không phải là mẹ thật, ngoại trừ bác sĩ tâm lý Vasile, người duy nhất tìm cách khám phá ra sự thật, trước khi các kí ức mong manh của Malone bị xóa nhòa theo thời gian.
Một cuộc chạy đua gấp gáp. Trước khi mọi sự đảo lộn. Trước khi tất cả các miếng ghép được xếp vào đúng chỗ. Trước khi những chiếc mặt nạ bị lột bỏ. Và, quan trọng nhất, Malone thực sự là ai?
Mẹ Đã Sai Rồi - "... Malone đang ngồi trên trường kỷ, bên cạnh Gouti.
Alexis Zerda đã lùi lại vài bước, gần cửa ra vào, để không khiến cậu bé khiếp sợ hơn, trong khi Dimitri vừa đưa điện thoại cho Malone vừa giải thích với cậu đến lần thứ ba rằng cậu sẽ nói chuyện với mẹ. Chỉ một chút thôi, vài câu, chào hỏi, mẹ khỏe không, con thì mọi chuyện đều ổn, bởi vì họ sẽ cúp máy rất nhanh, và sau đó cậu sẽ phải ngoan, thật ngoan, ở lại với mẹ khác, người đang chăm sóc cậu. Mẹ kia. Bởi lẽ nếu không, cậu sẽ không bao giờ được nói chuyện với mẹ trước kia của cậu lần nữa..."
"Hôm nay, anh ta đã nói với tôi rằng anh yêu em, em biết đấy... Nhưng có con, nuôi dạy nó, thì anh đây, em biết đấy...
Muốn giết
Dẫu sao tôi cũng sẽ sinh cho anh ta một đứacon. Lén lút. Và tôi sẽ đặt tên đứa trẻ là Edipe
Kết án: 323
Tha bổng: 95
www.muon-giet.com"
"Bussi liên tục đưa ra những hướng điều tra, xáo trộn các manh mối, đùa giỡn với ảo giác và những bề ngoài đầy lừa mị. Quả là một bậc thầy trong nghệ thuật đánh lừa." - ELLE
"... Điều đầu tiên tôi thích ở tiểu thuyết này đó là đây không phải câu chuyện tôn vinh chỉ một người hùng đơn lẻ. Vụ án được phá không chỉ bởi công sức của cô cảnh sát Marianne, mà nó là sự đóng góp từ giả thiết của bác sĩ Vasile, linh cảm hợp lý của cảnh sát sắp về hưu Papy và những suy luận rất đúng thời điểm của chàng cảnh sát cấp dưới. Điều thứ hai tôi thích hơn nữa, đó là những câu chuyện của Gouti kể cho Malone rải rác suốt tác phẩm, những câu chuyện tưởng chừng cho trẻ con nhưng chứa đựng những triết lý mà người lớn cũng phải suy ngẫm. "Khi con còn nhỏ thì thật khó mà hiểu được, nhưng con hãy lắng nghe cho kỹ. Ai đó mà ta yêu thương, đôi khi phải dám để cho họ đi xa. Hoặc biết chờ đợi thật lâu. Đó là bằng chứng đích thực của tình yêu, có lẽ là bằng chứng duy nhất” - câu chuyện của Gouti. Khi đọc hết tác phẩm này rồi, ngồi ngẫm nghĩ lại, có lẽ bạn sẽ thấm thía nó hơn, tôi nghĩ nó ít nhiều có liên quan đến toàn bộ nội dung tác phẩm đấy..." - trích từ review của Nhã Nguyễn, fanpage Hội thích truyện trinh thám
"Qua mỗi trang sách, bản nhạc du dương của Michel Bussi lại càng khiến ta ngây ngất. Chuyên gia của các kết cục kịch tính lại một lần nữa vượt qua chính mình. Lo sợ, hồi hộp, căng thẳng đang chờ đợi độc giả ở những nơi không ngờ nhất" - Le Parisien
- Mẹ Đã Sai Rồi
Cuốn sách Mẹ Đã Sai Rồi của nhà văn Michel Bussi đã được Nhã Nam phát hành trên toàn quốc. Bạn đọc có thể tìm đến các hiệu sách gần nhất hoặc có thể đặt sách online tại Nhà sách trực tuyến Pibook.vn được giảm 20-30% giá bìa, Tặng Bọc sách Bookcare Cao Cấp, Đóng gói cẩn thận, Freeship Giao hành nhanh.
0
Đánh giá