024 6329 6389
Lam Hỏa Diệt Quỷ - Nhóm Rin đang cùng nhau chuẩn bị tiệc giáng sinh, nhưng rồi lại có một sự việc bất ngờ xảy ra ngay trước khi bữa tiệc bắt đầu!?
Sau bữa tiệc, Shura đã kể cho Rin và Yukio chuyện về mẹ ruột của hai cậu.
Câu chuyện chi tiết khi hai cậu ra đời rốt cuộc là ...!?
Vua quỷ Sa Tăng, cha đẻ của Rin Okumura, một cậu bé mang trong mình cả dòng máu của con người và ác ma, đột nhiên xuất hiện. Hắn muốn mang đứa con kế thừa sức mạnh của mình về thế giới ma quỷ. Cha nuôi của Rin, Fujimoto Shiro vì bảo vệ cậu mà qua đời. Để đánh bại Sa Tăng, Rin quyết tâm trở thành một pháp sư. Và theo sự hướng dẫn của em trai, Yukio, cậu đã nhập học tại học viện pháp sư để bắt đầu quá trình rèn luyện của mình.
Rin cùng nhóm bạn đã đánh bại được Bất Tịnh Vương do Toudou, một "cựu pháp sư", hồi sinh dưới sự trợ giúp của các pháp sư của chi nhanh Kị sĩ đoàn. Nhưng trong lúc giao chiến cùng Toudou, Yukio cẩm thấy cơ thể mình toát ra một ngọn lửa xanh giống hệt của anh trai trong thoáng chốc. Hoảng sợ, cậu đã giấu kín chuyện này không tiết lộ cho ai biết...
Kể từ đó, những điều lạ lùng liên tiếp xảy ra ở khắp nơi trên thế giới. Đứng đằng sau tất cả mọi chuyện chính là Hội liên hợp Illuminati, Lighting đã kéo theo Suguro tự tiến hành điều tra về hội Illuminati và không ngờ lại phát hiện ra kí túc "Asylum" nằm ngay bên trong học viện pháp sư, và cũng chính là tiền thân của học viện. Ở đó, họ đã tìm được tài liệu về việc cải tạo bản sao thân thể cho các vua quỷ địa ngục. Mặt khác, Shima được Mephisto phái tới thâm nhập vào hội Illuminati đã trở thành gián điệp hai mang, cung cấp thông tin cho cả 2 phía. Yukio bắt đầu từng bước dính líu tới những hành động của Suguro và Lighting. Shiemi thì đột nhiên quyết định nghỉ học tại học viện đào tạo pháp sư. Giữa hàng loạt sự kiện bộn bề rắc rối ấy, một bữa tiệc giáng sinh vô lo vô nghĩ của cả nhóm đã mở màn.
Chúng mừng (Giáng sinh) sinh nhật!
Mừng tân hôn... đêm đầu
Mừng tân hôn... đêm cuối
Sâu trong lớp tuyết (1)
Sâu trong lớp tuyết (2)
0
Đánh giá