024 6329 6389
Hãy Yêu Một Người Xứng Đáng Là Đàn Ông - Khi tuổi trẻ và nhan sắc dân rời xa, chỉ có trí tuệ và giác ngộ mãi ở bên, đó mới là cảm giác an toàn thật sự mà người phụ nữ cần, không ai lấy đi được.
Click để xem nhanh giới thiệu sách:
Có người nói rằng "Không có mệnh công chúa, vậy phải có một trái tim nữ hoàng, dùng thái độ tích cực sống một cuộc đời hoàn mỹ."
Là phụ nữ, đơn thuần cũng được, nhưng đừng đần độn; phổi bò chứ đừng đầu bò; ngốc nghếch thì được, nhưng đừng ngu xuẩn.
Yêu người đàn ông bạn yêu và yêu bạn,
Yêu người đối tốt với bạn,
Yêu người thông minh trí tuệ, có chí tiến thủ,
Yêu người tốt bụng,
Yêu người có trách nhiệm,
hay ít nhất cũng phải yêu người đáng mặt đàn ông"
"Đời người là một show diễn, mỗi chúng ta đều đang đi catwalk, chỉ khi phớt lờ ý kiến và cái nhìn của kẻ khác, bạn mới có được dáng vẻ riêng."
"Khi tuổi trẻ và nhan sắc dần rời xa, chỉ có trí tuệ và giác ngộ mãi ở bên, đó mới là cảm giác an toàn thật sự mà người phụ nữ cần, không ai lấy đi được."
"Yêu một kẻ không đáng mặt đàn ông cũng chẳng khiến bạn trở thành người phụ nữ mạnh mẽ,
chỉ là từ nay về sau bạn sẽ phải một mình gánh vác rất nhiều việc, có lúc bạn sẽ thất vọng về anh ta, sẽ thấy mình bất hạnh, thấy ấm ức nhất là lúc bạn yếu lòng"
"Có người bầu bạn mới là quãng đời còn lại, bằng không, đó chỉ là con đường đằng đẵng đơn độc mà thôi."
Quãng đời còn lại có người bầu bạn
Hai mươi tuổi, cuộc đời còn rất dài, dài đến mức gần như không thấy điểm cuối, ba mươi tuổi, cuộc đời vẫn cứ rất dài, bốn mươi tuổi, cuộc đời vẫn còn lại không ít. Song giờ đây, tôi dần hiểu ra có lẽ quãng đời sau này cũng sẽ chẳng còn mấy nữa.
Tìm một người chung sống nốt quãng đời còn lại, khó biết chừng nào?
Tình yêu năm hai mươi tuổi hay thanh mai trúc mã, liệu có thể cùng đi hết đường đời đằng đẵng được không?
Hai người quen của tôi, thanh mai trúc mã, lớn lên trở thành người yêu, vốn có thể cùng nhau đi tiếp, nhưng chàng trai là người cực thông thái, chỉ theo đuổi trí tuệ, xem nhẹ tình yêu nam nữ. Khi còn rất trẻ, anh ấy chọn xuất gia, một mình bước lên con đường khác.
Nhiều năm sau, tôi hỏi anh ấy rằng, đã từ bỏ được cô ấy chưa?
Cứ ngỡ câu trả lời của người xuất gia hẳn là khẳng định, dĩ nhiên phải bỏ rồi.
Vậy mà, anh ấy lại cười đáp, “Sao bỏ được? Mà sao phải bỏ? Không quan trọng chuyện bỏ, cũng không cần bỏ cô ấy ở đó là được.”
Để ở đó không bao giờ nhắc đến, tình cảm của anh dành cho cô khác hẳn với người khác, thân thiết hơn, cũng không thể quay lại.
...
Nhà văn Hồng Kông nổi tiếng, tri kỷ tình yêu của người Hoa trên toàn thế giới. Tác giả thấu hiểu nhân tính, khắc họa sự ấm lạnh của tình yêu qua những câu chữ vừa dịu dàng vừa sắc bén. Đọc tác phẩm của Trương Tiểu Nhàn, chúng ta hiểu rằng được mất trong tình yêu vốn. không quan trọng, đôi khi mất đi một chút sẽ nhận được nhiều hơn. Chỉ cần yêu với một trái tim chân thành, thế giới của bạn sẽ càng thêm trọn vẹn, đủ đầy.
Lời tựa.
Hãy làm một quý tộc tự chiều lòng mình
Bạn ngốc nghếch cũng được, nhưng đừng ngu xuẩn
Khi đã tốt đẹp hơn, có lẽ em chẳng yêu anh nữa
Hãy yêu người đáng mặt đàn ông
Em muốn cùng anh lãng phí thời gian
Anh phải đi cùng em đến cuối đường
Quay lại là hạnh phúc
0
Đánh giá