024 6329 6389
Những cuốn sách của Clare Mackintosh lúc nào cũng thực tế, thực tế đến mức phũ phàng và đau lòng. Không phải bất cứ cái gì chúng ta nhìn thấy đều là sự thật.
Với một giọng văn rất bình thản, trong Giải Thoát, tác giả kể về cuộc sống tù ngục và đau đớn của người phụ nữ khi phải chịu sự tra tấn của người chồng đầu gối tay ấp trong chính ngôi nhà của mình và cuộc trốn chạy của cô.
Truyện của Clare Mackintosh khá lạ, khi tác giả viết về phụ nữ và lúc nào họ cũng được đặt trong hoàn cảnh "yếu thế" hơn. Khi thì bị "săn đuổi, chạy cũng chẳng thể nào thoát" (Trong Tầm Ngắm), khi thì bị bạo lực mà không biết phản kháng thế nào? (Giải Thoát). Những người phụ nữ yếu mềm ấy, họ phải làm thế nào? Chấp nhận trở thành "nạn nhân" hay vùng lên đấu tranh một lần để chấm dứt nỗi khổ đau của cuộc đời mình.
Truyện thiên về diễn biến tâm lý, nên độc giả sẽ có chút nặng nề khi theo dõi, nhưng trên hết là cảm giác phẫn nộ đối với những kẻ "mặt người dạ thú". Ẩn đằng sau đó là thông điệp: Phụ nữ à, một nơi không có tình yêu, không có tình thương thì sao có thể gọi là gia đình? Hãy dũng cảm chấm dứt mỗi quan hệ ấy. Hãy nhớ lúc nào cũng cần yêu thương và bảo vệ bản thân mình.
Theo như lời tác giả tâm sự ở cuối sách thì: truyện được xây dựng từ một vụ án có thật. Đau đớn và tội lỗi là những cảm xúc cực kỳ mạnh mẽ. Với hai người phụ nữ, họ bị cuốn vào vụ án, bị cuốn vào một "tên ác quỷ", phản ứng của họ sẽ thế nào?
***
Mua sách online Giải Thoát tại Nhà Sách Trực Tuyến Pibook.vn được giảm 20%, Bọc Sách Miễn Phí, Giao Hàng Nhanh tại tất cả các thành phố trên toàn quốc.
0
Đánh giá