024 6329 6389
Cinder có thể không dự định cứu cả thế giới, nhưng họ lại có thể là những người duy nhất có thể làm việc đó…
Bạn thích những câu chuyện cổ tích? Bạn cũng thích chuyện kỳ ảo? Cả chuyện khoa học viễn tưởng? Nếu vậy, hãy tin rằng Marissa Meyer đã rất xuất sắc trong việc pha trộn tất cả các thể loại này với nhau. Chính các nhà phê bình cũng ngạc nhiên khi tới tập thứ ba của bộ sách "The Lunar Chronicles", tác giả vẫn tiếp tục giữ được cốt truyện với nhiều góc nhìn đa dạng - một cách cực kỳ "nuột" và không khiến cho độc giả bị mất hứng thú hay bị rối. Là một trong những cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất nửa đầu năm 2015, "Cress" đã thành công huy hoàng khi được hơn 1.000 độc giả chấm tới 4,8/5 sao chỉ tính riêng trên trang Amazon.com.
Tác giả Meyer đã rất sáng tạo khi dùng một câu chuyện cổ tích được ưa thích (Rapunzel) và tạo ra cuốn tiểu thuyết tuyệt vời này. Bạn sẽ lập tức bị "hút" vào thế giới của Cress, với những niềm vui, những nỗi sợ hãi của cô ấy, ngay từ trang đầu tiên. Không một nhân vật nào trong bộ sách này là hoàn hảo, và Cress cũng không phải là ngoại lệ. Tuy nhiên, có thể nói rằng, tất cả các nhân vật đều "có khiếm khuyết một cách hoàn hảo", và bạn sẽ không muốn thay đổi một điều nào về họ. Tất cả họ đều nhất quán, vững vàng, và bạn sẽ cảm thấy rằng họ phản ứng, họ hành động như thể họ không phải thuộc về những trang sách, mà là họ ở trong thế giới thực. Cress rất thú vị, dù bạn có thể không coi cô ấy là nhân vật ưa thích nhất của mình. Đó là vì bạn sẽ thích tất cả các nhân vật: Cinder, Scarlet, Thorne. Tất nhiên, chẳng ai yêu quý những nhân vật phản diện: Nữ hoàng Lavana và Sybil, nhưng chính những nhân vật này cũng rất thật và rất "hết mình" với bản chất con người họ và những gì họ làm.
Nhận định
"Một lần nữa, tác giả Meyer lại chinh phục đọc giả bằng trí tưởng tượng phong phú và lối kể chuyện dí dỏm, lôi cuốn của mình. Những mối quan hệ tình cảm cũ và mới, những tình tiết vẫn còn đang dang dở, và điềm báo về một cuộc chiến tranh tàn khốc giữa Trái Đất và Mặt Trăng mở đường cho tập tiếp theo có tên là Winter (Bạch Tuyết), được mong chờ sẽ ra mắt vào cuối năm 2015".
(Booklist)
"Các tình tiết gay cấn ở hai tập đầu tiên tiếp tục được tác giả Meyer đẩy lên đến cao trào ở tập thứ 3 - Cress, khiến người đọc cũng như bị cuốn vào thế giới của các nhân vật trong truyện và không ngừng thấp thỏm lo lắng cho số phận của Cinder và những người bạn."
(Publishers Weekly)
"Lôi cuốn và hấp dẫn không kém gì Cinder và Scarlet, Cress là tập thứ ba trong bộ truyện dài Công chúa Mặt Trăng. Tác giả Meyer đã thành công trong việc gắn kết những câu chuyện cổ tích với nhau mà không làm hỏng mạch truyện hay tập trung quá nhiều vào một nhân vật."
(Amazon.co.uk)
0
Đánh giá