024 6329 6389
Danh sách những mơ ước, cái đó thì phụ nữ nào chả có.
Jocelyne Guerbette, tức Jo, 47 tuổi, cũng không phải ngoại lệ, cô có rất nhiều mơ ước, từ những phù phiếm xa hoa: túi Chanel, xe Porsche ...; rồi vụn vặt đời thường: radio đặt ở bếp, một con dao nạo loại tốt ...; hay thực tế hơn là tài trợ kinh phí làm phim cho cô con gái đang học ở Anh, chuyển người bố bị alzheimer sang một phòng tiện nghi hơn ở viện dưỡng lão.
Và trời thật khéo chiều lòng người, một lần duy nhất chơi xổ số, cô trúng 18 triệu euro. Trở thành triệu phú, mọi ước mơ phút chốc nằm trong tầm tay. Nhưng đó là khi Jo phải băn khoăn nhiều nhất, bởi cô sẽ phải đánh đổi gì khi cuộc đời thay đổi?
Chỉ Là Mơ Ước Thôi là một hành trình tinh tế đi tìm hạnh phúc đích thực, ở đó là cuộc đấu tranh không ngừng giữa tình yêu và số phận. Cuốn sách, đúng như dự đoán L'Express, đã thành công vang dội, mang về "bạc tỷ" cho tác giả. Chỉ hơn một năm sau khi ra mắt, sách đã bán hết hơn 1 triệu bản in ra, được dịch ra 33 thứ tiếng, được chuyển thể thành phim, đưa tên tuổi Grégoire Delacourt ra toàn thế giới.
"Grégoire Delacourt thuộc về phía những nhà văn như David Foenkinos và Anna Gavalda, những cây bút biết cách chấp cánh cho những tâm hồn đang đau đớn, biết kể về những số phận đang bị vùi dập với thật nhiều trìu mến và khoan dung." - Elle
0
Đánh giá